Được gửi bởi
ndrock_2610
- Ở quê khác thành phố nhiều điều lắm, và về chụp ảnh cũng vậy... em có người em bà con cũng đi học xử lý ảnh + học chụp ảnh ở Tp HCm về quê làm nè, vì nhu cầu ở quê hết sức đơn giản nên anh ta chỉ cần mua một con D80 + một ống tamron gì đó em quên rồi nhưng hình như khẩu 2.8, và cái 50mm f1.8 ấy thế mà tung hoành thiên hạ, chụp đám cưới ỳ xèo, chân dung rầm rầm (mặc dù hình ra độ sắc nét có thừa, nhưng ko art chút nào hết)...
- Một điều nữa em thấy rất lạ là người ở quê rất ghét cái khoản chụp xóa phông, và màu như Canon về đây mà ko biết setup thì thua... ở quê hầu hết tâm lý người dân là màu rực là khoái, ảnh nét cả chủ thể lẫn hậu cảnh là mê...
- Do vậy với nhu cầu đơn giản bác chủ có thể làm một bộ D80 + một số len theo tiêu chí của mình là có thể ung dung tự tại ở quê nhà mà tung hoành đc rồi ạ!!!
Ý kiến cá nhân mong bác chủ tìm đc máy vừa ý... có gì sai hay ko vừa lòng mogn các bác bỏ qua cho :D