Tình hình là em dạo quanh box chân dung thấy đâu đâu cũng mẫu nằm, mẫu ngồi tạo dáng mắt đong đưa, cười lúng liếng hay xa xăm mơ màng. Tự hỏi không biết bao tiền một buổi. Có lần nhìn thấy hơn một tá các anh súng ống to dài quây mỗi một em cư thế bấm lia lịa, mà có sung sướng gì đâu chứ, mồ hôi nhễ nhại. Thương quá.
Mà đã mang ảnh lên box chân dung thì phải là ảnh bộ, ít quá chẵng bỏ công bình. Từ rất lâu rồi em không thấy một bức ảnh chân dung nào diễn tả cảm xúc chân thật của "con người" đứng trước ống kính. Chụp người đang giận dữ có phải chân dung? Đang đau khổ có phải chân dung? Người lang thang có phải chân dung? Có rất nhiều câu hỏi về khái niệm chân dung mà em thắc mắc bao lâu nay.
Thôi thì thế này, em xin phép mở một góc nhỏ này dành cho những bức ảnh người không quen và cảm xúc chân thật của họ mà các bác tình cờ lưu lại được. Ảnh chân dung người không quen thì không nên tốn tiền mẫu hoặc chỉ vài đồng lẻ gọi là giúp nhau. Tốt nhất nên được sự đồng thuận của người được chụp khi bấm máy.
Các bác đã đâm chán ở những topic khác thì vào đây nghỉ ngơi xem ảnh thật. Các bác bị đâm cũng đừng vì vậy mà buồn, hãy vào đây xem ảnh không hắt sáng, không tạo dáng, không cát xê , không phục trang, không make up và không hẹn hò để lấy lại tinh thần và động lực. Nói đến đây chắc đã thừa. Mọi người tham gia cho vui.