Được gửi bởi
James Duong
Các bạn ạ, Oversea và tôi đã cùng nhau nghĩ ra topic này và lập ra để gây tranh cãi, cũng là tự mua vui. Tôi và Oversea dùng cả Nikon lẫn Canon. Máy nào cũng tốt. Topic này cũng để cho chúng ta giết thời gian. Những người bị tôi phi dao, ở ngoài cũng là bạn bè. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta đi hơi quá xa và làm cho nhiều người khó chịu. Hay ít nhất, những lời lẽ của tôi cũng quá đà. Admin đã phải nhắc nhở và chuyển topic. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây và tôi cũng sẽ xóa các bài đã viết trước.
Anh Cattom: tôi tranh luận với anh để giết thời gian và cũng để tự mua vui cho bản thân, không hề có ý định xúc phạm hay hạ thấp anh. Mong anh không chấp và bỏ qua.
Cho tôi viết thêm một bài cuối cùng trong topic này và sẽ không bao giờ viết thêm nữa. 1 câu chuyện tôi muốn kể với các bạn, không có ý đánh đu, phi dao hay cắt tiết ai hết. Hy vọng anh Cattom và Dvha coi như 1 câu chuyện phiếm giải trí 1 ngày cuối tuần, và đừng nghĩ tôi có định nói xấu các anh. Mong được tranh luận với 2 anh ở các topic khác.
1 anh nhà nghèo nọ ở hiền gặp lành may mắn trúng sổ xố nên có ít tiền đi mua ô tô để chở vợ con đi học đi làm.
Ngặt một nỗi vì là dân cày nên nào biết ô tô nó là gì, chỉ biết nó là cái bốn bánh biết lăn. Anh ta cũng đi học lái xe và cuối cùng đến ngày có bằng lái và đi mua xe. Chàng nông dân nghèo hí hửng dẫn vợ con đến 1 car dealership, vừa bước vào thì bị 1 ông bán ô tô tên là Tô hất hàm:
- ây, thằng lày, xem lại đê, có đi nhầm chuồng không đấy ?
- dạ không, cháu đi đúng chuồng ạ, cháu muốn mua xe - anh nông dân rụt rè trả lời.
Ông Tô lại quắc mắt:
- mày trông giống thằng Chí quá, bố mày là Lão Ngoan Đồng à ?
Thằng con trai ông Tô nguyên là Diễn Viên Hiếp Ảnh đứng gần đó cầm cờ tổ quốc sung sướng nhảy cẫng lên như con choi choi.
Nóng gáy, anh nông dân rút đôi guốc mộc ra, vả 1 phát giữa mặt ông Tô và tung 1 cước lật hàm thằng con trai. 2 bố con lom khom đứng dậy và bắt đầu thay đổi thái độ mặc dù trong lòng vô cùng uất ức.
Ông Tô vẫn cao giọng:
- Tao là sếp ở đây, mày thích mua xe gì ?
Anh nông dân đáp:
- Nhà cháu chưa biết gì về ô tô, cụ cho cháu hỏi nên mua xe nào ???
Ông Tô lại hất hàm:
- Mày lấy con xe kia đi, số tay, 4 số !
Anh nông dân rụt rè hỏi:
- Cụ ơi, cháu thấy xe kia tận 6 số, xịn hơn cụ ạ.
Lão Tô mắt long lên xòng xọc:
- Thằng gà, 6 số hay 60 số cũng thế cả thôi. Lúc mày lái, mày lái 1 số thôi chứ mày có lái được cả 6 số cùng 1 lúc không ?
Anh nông dân vặn lại:
- Bẩm cụ, cụ đang chặt chân cụ đấy ạ. 6 số vẫn hơn 4 số chứ ạ.
Lão Tô không giữ nổi bình tĩnh:
- Thằng này đến đây định chọc tức tao à ? Tao lái xe được 4 tháng rồi mà không biết hơn mày lái máy cầy 10 năm à ? Tao lái xe tự động quen rồi, cái gì cũng AUTO hết. Mày thích vừa đánh đu vừa phi dao thì xéo.
Anh nông dân vẫn cố gắng gạn hỏi:
- Thế bẩm, sao 2 xe này giống hệt nhau mà tên lại khác nhau hả cụ ?
Lão Tô:
- Mày ngu thật, biết máy ảnh Canon không ? Nó cũng thế thôi, đừng có hỏi nhiều, tao đếch biết.
Anh nông dân từ tốn:
- Dạ, cụ gàn như thế thì thôi, nhà cháu xin phép.
Anh nông dân quay ra ngoài cửa. Chợt, cụ Tô gọi giật lại:
- Ê, thằng kia, vợ mày ngon nhỉ. Mà mày lăng loàn quá, không hợp đâu. Để đó tao gả con sen nhà tao cho, tên là Ca, ngon lắm.
Anh nông dân phủi tay và lặng lẽ quay đi.