ảnh số 4: 2 bộ bàn ghế để trước cửa chùa là của cửa hàng bán thịt chó trên phố Hàng Cót đúng không bác =))
ảnh số 4: 2 bộ bàn ghế để trước cửa chùa là của cửa hàng bán thịt chó trên phố Hàng Cót đúng không bác =))
RockingN'Rolling
Hàng Lẩu bác ạ, phố Hàng Lược
3,8,9,10,11 ..anhcobra đã "gói" hết những nét đặc trưng của HN vào trong "khung hình" của m` rồi, fải nói là 1 HN đông đúc và nhộn nhịp thì ai cũng biết đến, còn 1 HN thưa thớt và trầm lắng với những ngôi nhà cổ, với những mái ngói xô nghiêng như thế này thì quả thật là rất ít..
Cảm xúc khi xem những bức hình này là 1 HN thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Hi vọng lần sau bạn sẽ có những khoảnh khắc đẹp hơn nữa nha
Thân.
Open Group
My small world
Vậy nó đổi hàng bán rồi bác ạ. Trước em đi học bằng bus qua đây thì nó là bán thịt chó:D. Còn tên phố thì em nhớ nhầm ạ^^!
RockingN'Rolling
Cảm ơn các bác, em còn nhiều ảnh Hà Nội lắm, vào hôm nữa em sẽ post một bộ ảnh Hà Nội buổi sáng sớm.
tấm chiều Hồ Gươm này em shot = điện thoại trong lần ra Hanoi công tác
30D cùi, fix 50 mm + fix 85mm + 17 - 40
http://www.flickr.com/photos/39484583@N05/
nhìn kỹ thấy 1 số tấm bị méo hình xung quanh, nhưng mà đúng là nhìn ảnh biết ngay VNese :D
tấm 1 nhéch nhác wá >>>>>>>>>>>>
tấm số 6 coi chừng bị buộc tội bôi bác chế độ đó
Mình vừa mới ở Hà Nội vài ngày, những tấm hình này nhìn vào là nhớ ngay phố này mình đã đi qua... có lẽ đây là nét rất riêng của HN.. phố cổ HN
Canon 5D mark iii 24 -70 L II f/2.8 , 580EXii
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)