Thưa các anh các chị.
Không ai phủ nhận công dụng và lợi ích nhiều mặt của photoshop và các phần mềm chỉnh sửa ảnh,nhưng mặt khác nó cũng làm ta đôi khi khá phụ thuộc vào công cụ và nhiều lúc thiếu cố gắng trong rất nhiều công đoạn để cho ra một tấm ảnh đẹp.
Ảnh không những là niềm đam mê và sự sáng tạo đến vô cùng của người cầm máy,mà nó còn là mồ hôi,công sức nhọc nhằn và niềm vui khó điễn tả thành lời mỗi khi bấm máy.Giây phút đầu tiên khi xem ảnh với vẻ đẹp nguyên bản của nó có lẽ sẽ là giây phút sung sướng nhất,cho ta tận hưởng cảm giác của thành quả mà công sức đã bỏ ra.
Với suy nghĩ ấy,em xin phép BQT mở topic này và xin có lời mời đến tất cả các anh,các chị yêu thích vẻ đẹp nguyên bản của những tấm ảnh mà mình đã sáng tác được,gửi vào đây,không phân biệt thể loại và "súng ống" làm nên tác phẩm ấy,để chúng ta có dịp cùng chia sẻ và thưởng thúc vẻ đẹp nguyên bản của những bức ảnh trước khi chúng được"đưa vào lò PS" chỉnh sửa và hoàn thiện.
Nếu có thể được,xin các anh các chị cho biết body và lens đã được dùng để chụp những bức ảnh đấy.Thiết nghĩ,đó là những thông tin bổ ích và quý giá cho những ai đang trên con đường tìm hiểu để trang bị cho mình những thiết bị phù hợp và cần thiết.(Như bản thân em chẳng hạn)
Xin được cảm ơn và mong được sự ủng hộ của các anh các chi !
Em xin phép được"mở màm" bằng tấm ảnh chụp công viên Bách Thảo ạ.
Canon 400D, 50-1.8 II