Sớm mai bên Hồ Ba Bể
Sớm mai bên Hồ Ba Bể
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Em nghe nói,Người dân ở vùng hồ Ba Bể rất hiếu khách, chỉ cần ngỏ lời, bạn sẽ được mời về nhà, uống chén rượu ngô cay, nhấm nháp thịt heo mọi gác bếp. Hay hoà mình vào các làn điệu dân ca như hát then, si, lượn, múa khèn; các lễ hội truyền thống như hội Lồng tồng, hội xuân, đua thuyền độc mộc, võ dân tộc, bắn cung, bắn nỏ...
Vậy mà chưa một lần được đến đây bác quangduy ạ !
Em mời các bác nhậu cái đê... híc híc
Tín ngưỡng .
Được sửa bởi nguyenvan lúc 09:36 AM ngày 11-11-2012
Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .
Em rất thích cảnh vật 2 tấm trên của bác caynapam. Theo mình thì 1 là để nguyên bản luôn, 2 là ngâm cứu Ps ngay lập tức để biết hậu kỳ luôn, chứ để từ từ ngâm cứu e rằng sẽ không có thời gian đâu. Hihihi.
Góp tiếp ảnh nguyên bản
Cảm ơn anh Donggdigipics đã động viên. Em đọc lý thuyết và cũng đang học từ từ. Cơ bản thì dừng lại chỉnh màu, xóa mụn...chứ chưa làm gì hơn. Cũng không có nhiều thời gian nên em đành để vậy, rãnh chút thì em lôi ra chọc ngáy.
Cảm ơn hôm trước đã tư vấn cho em bộ macro. Chụp macro khổ quá anh ơi, tay em run nữa nên toát mồ hôi khi lấy nét.
Em góp thêm 1 tấm.
IMG_0349 by jerry1332, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)