Em rất mê sự đối lập của đen - trắng và cả những màu lờ nhờ nữa nên mò sang bên này góp vui với các bác.
Tonyn.
1#,
2#,
3#,
Em rất mê sự đối lập của đen - trắng và cả những màu lờ nhờ nữa nên mò sang bên này góp vui với các bác.
Tonyn.
1#,
2#,
3#,
Được sửa bởi tonyn lúc 12:46 PM ngày 09-08-2009
Rất có không khí đường phố :D
Được sửa bởi tonyn lúc 12:47 PM ngày 09-08-2009
Chào @tonyn, "sự đối lập của đen - trắng và cả những màu lờ nhờ " - dân già chơi ảnh trắng đen ngày xưa gọi là màu xám, những ảnh B&W lên đủ đối lập trắng đen và chuyển tiếp xám đều đạt về kỷ thuật. Các hình thể , các block hài hòa làm tôn vinh cái đẹp hơn. Bạn đang vận dụng 1 cách tài tình.Tấm #2 rất đẹp, tương đối hoàn hảo. Chúc mừng !
Được sửa bởi daubac lúc 06:46 PM ngày 06-03-2009
@ daubac: cám ơn bác đã xem và động viên.
Nhìn loạt ảnh bác chụp em rất thích.Ko quá chú trọng đến hậu kỳ(chỉnh sửa ảnh)nhưng ảnh rất có hồn vì bác nắm bắt khoảnh khắc rất tốt.Có lẽ vào 1 độ tuổi nào đó người ta mới có đc cái cảm giác đó.
Cám ơn bác 1 lần nữa.
Tonyn
Hiện đại -Cổ điển
Được sửa bởi tonyn lúc 12:47 PM ngày 09-08-2009
Năm nay tôi hơn sáu mươi tuổi rồi. Sau 75 sống bằng chụp ảnh dạo, làm phòng tôí ảnh màu, chơi ảnh trắng đen. 83 thì trở lại nghề giáo. 93 nghề buôn bán máy tính. 2007 hưu. Chơi lại nghệ thuật khoảnh khắc , lúc này thì mắt đã mờ chân đã run. Được cái không bảo thủ, nhìn các bạn sáng tác với cái nhìn mới, thích thật . Loạt ảnh mới hay lắm, chờ bạn cho xem tiếp nhé.
Được sửa bởi tonyn lúc 12:48 PM ngày 09-08-2009
Loạt ảnh đẹp ah , ko thích 3 tấm cuối thôi, hơi lưu niệm 1 tí :D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)