Trang 2 / 259 Đầu tiênĐầu tiên 12341252102 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 2588

Chủ đề: Trắng và đen và... vô tận

  1. #11
    Tham gia
    25-11-2008
    Bài viết
    358
    hay quá................

  2. #12
    Tham gia
    26-02-2006
    Location
    Saigon
    Bài viết
    4,407
    Cám ơn anh em ghé chơi!

    11. Miss Trang
    Được sửa bởi skd268 lúc 11:23 AM ngày 22-02-2009

  3. #13
    Tham gia
    26-02-2006
    Location
    Saigon
    Bài viết
    4,407
    12. Quán cơm lam Thơm Béo



    13. Mặt trời mùa đông


  4. #14
    Tham gia
    10-04-2008
    Bài viết
    1,122
    Digital Film

  5. #15
    Tham gia
    10-04-2008
    Bài viết
    1,122
    Digital Film

  6. #16
    Tham gia
    09-01-2009
    Location
    Ha Noi
    Bài viết
    4,364
    Hic anh chụp đẹp quá
    Ngưỡng mộ!! Bằng K1000 hả anh?

  7. #17
    Tham gia
    09-01-2009
    Bài viết
    89
    Em xin có ý kiến là tấm thư 10 bác hơi quá tay nên nhìn thác nước hơi lụa quá ạ...E có cảm nghĩ bác để thác thật hơn một tí thì sẽ hợp với sóng và khung cảnh hơn
    L Zoom, L Fix , L Macro, L

  8. #18
    Tham gia
    26-02-2006
    Location
    Saigon
    Bài viết
    4,407
    @manowar: Rất vui vì bác "góp gạo nấu cơm chung". Thanks!
    @nghia71: Có lẽ tại mình chồng tới 2 cái filter CPL, phơi sáng hơi lâu... T4s!

    14. Mrs Khánh Ly




    15. Miss Thùy Hương(4)



    16. Giấc mộng

    Được sửa bởi skd268 lúc 02:12 AM ngày 24-02-2009

  9. #19
    Tham gia
    02-12-2006
    Bài viết
    399
    Quote Được gửi bởi skd268 View Post
    Người ta phải sống, phải trải qua nhiều, rất nhiều năm tháng, nếm trải không biết bao nhiêu cay đắng để rồi cuối cùng chợt nhận ra một điều giản dị: tuổi thơ đã mất mới chính là tuổi đẹp nhất, hạnh phúc nhất một đời nguời...

    Trong thế giới ảnh ọt, dường như cũng có một nghịch lý na ná như vậy: càng chụp màu nhiều, càng nghịch ngợm phá phách với màu sắc nhiều, ta càng "ngộ" ra rằng: để có được một bức ảnh trắng đen cho ra hồn đen trắng mới thực sự là đệ nhất... khó! Chỉ giản dị hai màu trắng đen, nhưng thế giới mà nó mở ra là vô tận, vô cùng...

    Biết vậy, nhưng... biết làm thế nào!!!
    Hix, Bác SKD sắp đến cảnh giới rùi!!!
    Thế giới ảo - Những người mê muội và những "Cái chết" thật! !!!

    Em cũng sắp phá sản vì mê muội thiết bị òi!

  10. #20
    Tham gia
    11-09-2006
    Location
    Tao Đàn, HCMC
    Bài viết
    1,294
    Xem xog em ngộ được vài thứ. T4S.

Trang 2 / 259 Đầu tiênĐầu tiên 12341252102 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •