Chào các bạn,
Đầu tháng 1/2009, tôi có chuyến tham quan nước Mỹ trong thời gian gần 2 tuần từ bờ Tây qua bờ Đông. Chuyến đi có thời gian rất ngắn nhưng tôi cũng đi được khá nhiều địa phương, tham quan được nhiều nơi . Về VN từ trước Tết âm lịch nhưng do phải đưa gia đình đi chơi tết, công việc đầu năm cũng khá bận nên hôm nay mới mở được topic này, với mong muốn chia xẻ vài câu chuyện và hình ảnh của chuyến đi cùng các bạn. Ngoài ra qua topic này, các bạn có ý định muốn đi tham quan Mỹ 1 chuyến thì tôi cũng có thể chia xẻ 1 vài kinh nghiệm. Vì topic được mở sau chuyến đi khá lâu nên tôi sẽ trình bày theo kiểu “nhảy cóc”, nhớ đâu thì viết đó chứ không làm theo kiểu nhật ký hành trình.
Nhân đây tôi cũng gửi những lời cám ơn chân thành đến anh các anh Gen NT, Biny, CuteFace, vthanh, 4x4rock, doandung2001, tau_quan, Xichlo và anh em ở Mỹ đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho chuyến đi này.
Chuyến đi này được tổ chức bởi Hội Tin học TpHCM (HCA) với thành phần là các hội viên của hội, bao gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực tin học. Mục tiêu chuyến đi là tham dự Triển lãm CES kết hợp tham quan 1 phần nước Mỹ. Phạm vi chuyến đi chỉ ở bờ Tây bao gồm LA và Las Vegas sau đó quay về VN. Tôi book thêm 1 tour lên bờ Đông cùng 2 anh bạn là bác Tuấn Béo (nick là PAT) và bác Chương, và 1 số câu chuyện sau này có liên quan đến 2 bác này, trong đó bác PAT cũng sẽ tham gia nhiều câu chuyện thú vị. Công ty du lịch lên chương trình và hướng dẫn tại bờ Tây là Hoà Bình Quốc Tế (PIT). Đây là công ty tôi đánh giá tổ chức rất tốt, hướng dãn viên rất chuyên nghiệp và nhiệt tình.
Toàn bộ lộ trình chuyến đi của tôi như sau:
TpHCM -> Manila --> LA --> Las Vegas --> Grand Canyan --> Las Vegas --> LA --> San Diego --> LA --> Newark (New Jersey) Airport --> NY --> Philadelphia --> Wasington DC --> Niagara Fall --> Buffalo Airport --> Chicago Airport --> LAX --> Manila --> TpHCM
Với thời gian tổng cộng 12 ngày với lộ trình như trên thì đây quả là chuyến đi “cưỡi ngựa xem hoa” , Nhưng với tiêu chí "mục sở thị" và “số lượng hơn chất lượng” vì chưa biết đến bao giờ mới có dịp đi lại nên phải chọn phương án này để sao cho đi càng nhiều chỗ càng tốt. Với dân nhiếp ảnh như chúng ta thường hay la cà, chờ đợi khoảnh khắc thì chuyến đi như thế này không đạt được mong muốn, Vì vậy những ai muốn đi để săn ảnh thì không nên đi như thế này.