@4x4rock: #1 đẹp quá bác. Sierra Rd cũng có đua xe đạp nữa hả bác. Lúc trước 98' 99' em ở gần ( Vesuvius Ln chỗ cổng sau bưu điện) song song với Sierra Rd, cuối tuần đi mua hột vịt, gà lộn ( muốn lộn bao nhiêu ngày cũng có hehe, nhớ Olivera quá) vịt sống nữa chứ!!! Em có leo thử bằng ZX300 còn bò lên núi nữa nói chi xe đạp
Thanks slowhand
Sierra road bây giờ là cái route chánh cho Tour de California hàng năm. Với độ cao gần 2000 feet nên King of the Mountain (Vui leo dóc) là cái "leg" hấp vẩn nhất...
Còn hột vịt lộn của Olivera thì hết ngon rồi...nhiều khi mua 17-18 ngày mà đem về con nó quá trời bự...nếu mà để dưới gối ấp thêm vài ngày nửa chắc nó nở ra rồi đẻ thêm vài trứng nửa là khác ...:11:
Được sửa bởi 4x4rock lúc 01:29 AM ngày 14-02-2009
Đúng là dzịt lộn Olivera không còn tin tưởng được, tui mua con 21 ngày mà nó bé teo như con 17 ngày, ăn không đã . 4x4rock mua trứng cút lộn đi, hơi méc tính về thể tích (20c/trái), nhưng nó có vẻ tươi hơn, vị thơm hơn. cứ 5 trái là xong 1 chai bia
Thứ ba này không ra Sierra được rồi. Meeting @2pm :(.
Nó có đi wa Los Gatos ko nhỉ
Hôm đó tui củng sẻ vác máy chạy ra, hy vọng sẻ có dịp gặp các bác ở đó.
Hôm nay mưa quá không có chụp gì được, chỉ có vài tấm tạm tạm
1. Bradley White leading the breakaway group ò 4 riders up the Sierra climb
2. Francisco Mancebo (winner of stage 2) chase.
3. Peleton lead by Astana team of Levi Leipheimer and Lance Armstrong up the hill.
4. Spectators
Được sửa bởi 4x4rock lúc 12:27 PM ngày 18-02-2009
Có vài tấm thôi mà cũng đẹp quá chừng bác 4x4. I like them all ! Số 4 bác canh sao hay thiệt ,2 cô thì rỏ mặt còn gã kia thi mất mặt :D. Cho mình ké vài tấm nha:
1. Dẫn đầu lên dốc ...
2. bỏ lại cả đám đàng sau ... ngay cả Lance Armstrong :D
3. Hì hục leo dốc ...
4. Đua ...
5. Theo ... cờ
6. Bám ...
7. Đội ...
8. Đội Mavic
Được sửa bởi kev lúc 01:43 PM ngày 18-02-2009
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)