heheheh tai. chup gio*? nen^ ru? may^' tay gioi? di chung de^? hoc. nghe^` do' ma` Nha^n )
1965 Leica M2... trẻ hơn cái vespa của em 2 năm và già hơn cái camera bí mật của em 1 năm.
Người Việt có câu "tầm sư học đạo", anh đi hỏi thằng lơ mơ thì học gì được?
Theo em biết thì anh Văn là người dùng film nhiều, hỏi được.
Còn anh muốn 2 thằng mù dắt nhau qua đường thì mình cứ cafe rồi cùng mò thôi... gọi là "đôi bạn cùng tiến"
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"
wow len^ pro roi^ cho dxl theo voi*' di
Sonny la` ai vay^. TA
4x4 do' ha?
TheAmateur lại khiêm tốn nữa rồi. Hôm trước mới biết là TheAmateur chụp phim từ năm 10 tuổi, tính ra cũng tròm trèm 30 năm kinh nghiệm rồi còn giề :D
4x4rock: Hôm đó nếu trời không mưa thì tui sẽ lén chạy ra. Trời mà mưa thì chỉ có nước vô trại gà Olivera mà chụp....dzịt lộn, cút lộn thôi.
[QUOTE=biny;517501]TheAmateur lại khiêm tốn nữa rồi. Hôm trước mới biết là TheAmateur chụp phim từ năm 10 tuổi, tính ra cũng tròm trèm 30 năm kinh nghiệm rồi còn giề :D
QUOTE]
Wow, bây giờ mới biết TA là cao thủ chụp phim:11:
Vậy mà từ trước đến giờ mình múa rìu qua mắt thợ
@TA : biết nghề mà giấu anh em nha
Hôm nào rãnh Nhân chỉ lại cho anh vài chiêu nha Chứ xách máy phim đi chụp một mình buồn lắm
Được sửa bởi silentman lúc 03:47 AM ngày 13-02-2009
Được sửa bởi TheAmateur lúc 05:51 PM ngày 15-02-2009
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)