Một trong những lễ hội lớn của người theo đạo Hindu, để tưởng nhớ ngày sinh của vị thần Subramaniam. Đây là dịp để những người mộ đạo cho thấy tinh thần của họ bằng cách xiên...họ chuẩn bị từ đêm hôm trước đến khoảng 3 giờ sáng là bắt đầu khởi hành, điểm xuất phát và đến là 2 ngôi đền lớn ngay khu trung tâm. Mặc dù được tổ chức hằng năm tại khu trung tâm của Sing tuy nhiên đây không được xem là public holiday vì Sing muốn cho công bằng giữa các dân tộc chính ở quốc gia này nên public holiday cũng phải bằng nhau
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
vì đi trễ nên nắng rất gắt và chưa quen lắm với mùi của người Ấn nên em đành rút quân sớm..các bác nào có đi up hộ em tiếp ạ