Sáng mồng 5 Tết, sau cữ cafe sáng với anh Rotala và Carita, cả ba anh em kéo nhau lên chùa Huyền Không Sơn Thượng để khai máy đầu xuân. Không may khi vừa lên đến chùa thì trời bắt đầu đổ mưa. Không còn cơ hội để chụp phong cảnh nữa, ba anh em bèn quay sang close up những bông hoa trong chùa. Chùa Huyền Không Sơn Thượng đúng không hổ danh là một trong những ngôi chùa có cảnh quan thiên nhiên và vườn hoa thuộc loại đẹp nhất Huế. Mặc dù thời tiết năm nay không thuận lợi nhưng các sư thầy vẫn ươm được những bông hoa quý hiếm nở rộ đúng dịp Tết. Anh Rotala và Carita post chung cho xôm tụ nhé.
Đầu tiên là Hồng Sa Mạc (lần đầu tiên em nghe và thấy bông hoa này chứ nếu không em tưởng là bắp cải)
#1
một góc khác
#2
Cận cảnh một bông hoa
#3
một bông nữa
#4