Trải qua từng thời kỳ, nhân loại có từng loại thông minh khác nhau. Hãy thử quay lại quá khứ, cách đây mấy nghìn năm người Ai cập đã xây được Kim Tự Tháp, một kỳ quan của thế giới mà cho đến tận bây giờ khoa học vẫn không thể giải mã được. Hay nói gần hơn, Trống Đồng Việt Nam, bây giờ thử hỏi có ai có thể làm lại được không?
Điều này chứng tỏ, mỗi một thời kỳ, có một loại tinh hoa nào đó của nhân loại, mà cho dù khoa học, văn minh của các thế hệ sau phát triển đến đâu, cũng không thể thay thế hay làm lại được.
Nếu như nói rằng, thế kỷ 21 là thuộc về thời kỳ kỹ thuật số, internet. Thế kỷ 19, là của các phát minh khoa học thuộc các lĩnh vực như Toán, Vật Lý, Y Học... Thì thế kỷ 20, chính là thời kỳ cực thịnh của các sản phẩm cơ học, mà cho dù trải qua cả trăm năm vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.
Máy ảnh cơ, chính là một trong những tinh hoa của nhân loại trong thế kỷ 20 mà ngày nay vẫn còn nguyên giá trị sử dụng cho dù máy ảnh số phát triễn như nấm mọc sau mưa.
Những sản phẩm cơ học của Leica, Rollei, Canon, Nikon, Minolta, Olympus, Yashica... không những cho những tác phẩm nhiếp ảnh để đời, mà chúng còn được xem như những tác phẩm trưng bày với những thiết kế tinh xảo, duyên dáng, quyến rũ đến từng chi tiết nhỏ. Khi xem những bức ảnh được chụp từ những chiếc máy cơ, tôi như thấy được cả chiều thời gian trong đó, điều mà tôi chưa từng thấy qua những chiếc máy số.
Với người yêu máy ảnh cơ, thuộc dòng Rangefinder, có 4 chiếc máy không thể bỏ qua được trong bộ sưu tập của mình, đó là bộ tứ compact 40mm f1.7.
1. Canon QL17 GIII - Sản xuất từ 1972-1982, hầu hết lắp ráp ở Taiwan, khoảng 1% lắp ráp ở Nhật dành cho hàng trưng bày và quà tặng. Có hai màu đen và bạc. Đây là chiếc máy nổi tiếng nhất trong bộ tứ 40 1.7.
2. Olympus 35 RD - Sản xuất vào những năm 1975, hoạt động gần giống như QL17 GIII, nhưng bé hơn nhiều, bé hơn cả Leica CL, và đặc biệt tiếng kêu của shutter khe khẽ như lời thỏ thẻ của cô bé 16 tuổi nhận lời tỏ tình của mối tình đầu. Nếu để chọn một chiếc máy nhỏ gọn, bỏ túi, rangefinder, chất lượng tốt, giá tiền phải chăng... thì Olympus 35 RD là chọn lựa số 1. Nếu bạn chấp nhận bỏ ra 1000usd, hãy đến với Leica CL. Dòng Olympus 35 RD chỉ có một màu bạc.
3. Minolta hi-matic 7s II. Đây là chiếc máy đỉnh cao của hãng Minolta với những cải tiến vượt bậc. Em này cũng bé nhỏ, dịu dàng, đáng yêu như Olympus RD. Thật một em mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Dòng máy này được các tín đồ tin rằng, cấu trúc của ống kính 40 1.7 Rokkor giống y hệt lens 40/2 mà Minolta sản xuất cho Leica CL. 7s II cũng có hai màu đen bạc, rất khó kiếm, và màu đen đắt chả kém Leica CL.
4. Yashica 35 electro GX - Cuối cùng, là em này. Đây là 1 trong 2 chiếc máy của dòng Yashica G có lens 40 1.7, chiếc kia là GL to béo hơn. Em này được thèm muốn hơn. Tôi cũng đang tương tư với em, hi vọng có ngày được cưới em về cho thỏa khát khao... nhớ em mấy thủa bạc đầu.
Đặt gạch thế đã, em sẽ viết về từng máy và có minh họa cụ thể bằng hình ảnh sau. Hẹn ngày tái nạm với các bác. Nhớ đón xem hồi sau...