Hôm nay tình cờ em bắt được bài này trong tủ sách cũ của em nên post lên đây để mọi người có thêm thông tin về ông cho cuộc kéo co này.
Henri Cartier Bresson là một trong số ít người kiệt suất. Ngay khi còn sống ông đã được tôn vinh như một huyền thoại nhiếp ảnh và được đánh giá là nhà nhiếp ảnh báo chí nổi danh hàng đầu của thế kỷ 20 "Trong hành trình sống của nhân loại, chặng đường 90 năm của một đời người được xem là tương đối dài. Nhưng nếu đem so với quá trình tiến hoá hàng triệu năm của vũ trụ thì kiếp người chỉ là một hạt cát vô cùng nhỏ nhoi. Dẫu vậy, vẫn có những hạt cát toả sáng, để lại những dấu ấn lâu dài cho nhiều thế hệ sau".
Tuần báo Time đã dành những lời ca ngợi trang trọng và nhiệt thành về sự nghiệp của Henri Cartier Bresson như trên khi đưa tin ông qua đời ngày 03/08/2004 tại thành phố Cereste, Đông Nam nước Pháp khi chỉ còn vài tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ 96 của ông.
Thời khắc làm nên lịch sử của Cartier Bressondiễn ra khi chàng thanh niên 22 tuổi được làm chủ chiếc máy ảnh nhãn hiệu Leica với ống kính tiêu cự 50mm trên tay. Bất chấp gian khó, ngay cả sự hiểm nguy của mạng sống, tuổi trẻ của Bresson có mặt tại hầu hết những tiêu điểm nóng: Chiến tranh thế giới, nạn đói ở Châu Phi, xung đột sắc tộc, thiên tai dịch bệnh... Ông luôn mang bên mình chiếc máy ảnh, xoay trở lẹ làng với một niềm đam mê, ý thức mãnh liệt là ghi lại sự kiện trưoc khi chúng biến mất. Cartier Bresson có biệt tài ẩn kín mình trong đám đông, tay thủ sẵn chiếc máy ảnh canh sẵn cự ly thường là 3m và khi sự việc chuyển đến điểm đỉnh thì kịp thời bắt đứng "con mồi". Ông nhấn mạnh: "Mục đích của ảnh là khám phá và biểu hiện tính cách con người. Tính cách này được thể hiện trong khoảnh khắc trước ống kính và nhà nhiếp ảnh phải tuyệt đối trung thành trước hiện thực và trước bản thân mình. Bức ảnh có đời sống lâu dài trong tương lai là nhờ những gì nhìn thấy trong quá khứ".