Hoan hô hoạt động của vnphoto là không biên giới. Hôm nay là ngày hội ngộ với thành viên vnphoto tai Los Angeles. Mặt dù rất bận rộn với công việc và phải take care bố, trưa nay Pnphan đã đến nhà đón tôi đi ăn cơm trưa. Vừa đến tiệm ăn An Định, tôi rất bất ngờ khi gặp thêm một thành viên nữa đó là Hafoto. Xin nói thêm là Hafoto đang trong tình trạng còn ... ngái ngủ dù lúc đó là 12:00 trưa. Lý do là Hafoto là chuyên gia làm ca đêm. Thật hết sức xúc động với sự chào đón thân tình này. Tuy là lần đầu gặp nhau, nhưng 3 anh em chuyện trò với nhau như những người bạn thân lâu năm. Thế là tôi được dịp làm anh tám, tha hồ kể chuyện sinh hoạt của vnphoto tại Saigon. Đây là tấm ảnh 3 anh em hội ngộ tại Los chụp chung với bố của Pnphan.
Cám ơn Pnphan và Hafoto. Cám ơn vnphoto, một sân chơi vui vẻ, bổ ích và không biên giới.