(Em ko biết là post vào đây có đúng chỗ không)
Tình hình là hôm vừa rồi em đi rửa mấy cái ảnh số chụp cháu bé nhà em. Ảnh thì cái nào cũng sáng sủa, nét mọng, da dẻ hồng hào, nhưng khi mang qua rửa ở hiệu Đức Đông trên phố Huế thì kết quả đã cho ra mấy bức ảnh không thể tưởng tượng nổi. Cháu bé hồng hào là thế mà mấy tay thợ vườn chỉnh cái màu da thành màu vàng ệch như người bị viêm gan ấy.
Em bắt bà chủ đối chiếu với file jpg thì đúng là màu sắc khác nhau hoàn toàn luôn. Bà ấy nói là phải chỉnh cho nó... giống màu da người. Nếu muốn không chỉnh màu thì phải... báo trước. Bó tay với kiểu này quá.
Em mới yêu cầu rửa lại theo như đúng tông màu trên file, (phải xì thêm tiền ra đấy) thì kết quả là được mấy tấm ảnh còn tệ hơn trước. Tấm nào tấm nấy cứ gọi là đen xì như bôi than. Mụ chủ lại nói là nếu in theo đúng màu sắc của tấm ảnh thì chỉ được như thế thôi. Nản quá các bác ạ.
Em cũng biết là ảnh ở trên màn hình và ảnh in ra màu sắc không thể nào i xì nhau được nhưng nó cũng phải được gần giống nhau chứ đằng này trông khác hẳn như thế có phải do thiết bị cũ quá không?
Mọi người có biết chỗ nào ở HN rửa ảnh chất lượng, ảnh rửa ra đẹp tương đối so với file của mình làm không, chỉ cho em với.