Lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 44 năm nay phải nói là rất đặc biệt vì Obama là Mỹ gốc Châu Phi đầu tiên lên nhậm chức, ông còn được sự ủng hộ đặc biệt của dân chúng Mỹ với khẩu hiệu We can change và các chính sách thay đổi của ông. Buổi lệ có sự tham dự của khoảng 1.5 triệu người và được bảo vệ an ninh lớn nhất từ trước đến nay.
XL không định đi tham dự nhưng cuối cùng ngứa ngáy tay chân cũng mò xuống D.C dự lễ và xem mặt Obama cũng như đứng xếp hàng 3 tiếng đồng hồ để đi qua cổng kiểm tra an ninh dưới trời lạnh gần -12 độ C. Có rất nhiều xe cứu thương được gọi đến (không kể việc đột quị của Senator Kenedy) vì nhiều người ăn mặc không đủ ấm mà phải đợi từ 7-8 tiếng dưới cái lạnh.
Năm nay ấn tượng đầu tiên mà XL nhận thấy so với lễ nhậm chức của tổng thống Bush nhiệm kỳ 2 năm 2005. Đó là việc tổng thống Obama quá được lòng dân, XL không thấy một biểu ngữ biểu tình chống đối Obama, không thấy các cuộc bạo động với cảnh sát, không thấy những từ ngữ mạt sát mà thay vào đó là những giọt nước mắt, những nụ cười của hàng triệu người và những làn sóng người nhấp nhô như coi các trận đá bỏng với khẩu hiệu Obama, Obama.
Mọi người chắc cũng đã coi hết các ảnh của buổi lễ trên các trang tin tức. XL xin gửi đến mọi người các hình ảnh bên lề của buổi lễ . Buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Bush 2005 và lễ nhậm chức của Tổng thống Obama 2009.
Bush 2005 với những cuộc xô xát và biểu tình
1
2
3
4
5
Obama 2009 với những nụ cười, sự ủng hộ của dân chúng
1. Yes, we can
2. Go Obama
3. Niềm vui
4. Những giọt nước mắt
5. Không phân biệt màu da
6.
7. Sự ủng hộ của dân chúng.
8.
VNPHOTO.net. Change is now . Yes, We Can.