Sau khi không thành công lắm trong lĩnh vực macro do tuổi già sức yếu và mắt mũi lem nhem, em đành nhường lại cái Micro 105 VR cho một bác cũng chuyên đua, lạng lách đánh võng trong DPG ... để rước một em Fisheye (FE) về.
Chờ hoài rồi FE cũng về đến Đà Nẵng nhưng khuya quá hơn 21h em mới nhận được lúc này thì chẳng biết chụp cái gì, SMS khoe với DPG xong nhưng không thể trì hoãn sự sung sướng nên em vẫn ...
Chụp thử trong phòng trước cái nào
Sáng ra thì chụp cái nhà
Chiều mang theo lên cơ quan luôn bấm lên thẳng tầng 21 nhưng góc này phải chụp qua cửa kính nên ám màu và không phê lắm
Ra góc sau thì tình hình khá hơn vì có thể ra lan can không bị vướng kính, Phía dưới là Thành Điện Hải và bên tay phải (Chổ cái bóng đổ màu đen) sắp tới sẽ là Trung tâm hành chính Đà Nẵng 34 tầng
Chụp qua khe của 2 thanh Inox lan can thì nó thành thế này
Chạy xuống dưới đất cho nó cong qua bên phải
Cho nó cong qua bên trái
Cho nó đứng thẳng
Hay cho nó cong từ dưới lên
Nói chung là em thấy thích cái FE này rồi nhưng phải khoe trước cái vì thể nào sắp tới cũng có bác trong DPG lại lạng lách đánh võng theo thôi