1. Ngụp lặn trong sóng nước
2.
3. Thoát ra
4.
5.
1. Ngụp lặn trong sóng nước
2.
3. Thoát ra
4.
5.
Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.
@minhdt, ánh nắng xuyên qua nước biển nên nó thành màu rau má (màu thật đấy). Em xin tiếp đây
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.
bác chụp khoảng khắc rất đẹp. Còn nữa ko bác cho e xem thêm vài tấm nữa. Mà bác đứng khoảng cách bao xa để chụp mấy tấm này vậy bác
bác chụp đẹp quá, bác đứng bao xa và dùng những dụng cụ gi?
Cám ơn các bác ghé xem. Em dùng Nikon D200 + prime lens 300mm f4. Khoảng cách chắc độ 50-60 mét
Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.
300mm? Chắc bác phải crop nhiều lắm. Em nghĩ chụp cái này phải 600mm cơ.
Bác chơi thể loại này cũng là oách rồi.
Đep như pro đó Gen NT, chụp ở đâu vậy Long beach phải không?
@anh Hậu: Bộ này đẹp quá anh ạ. Phải học hỏi rồi. Lần trước em cũng đi chụp surfing ôm cái nikonos bơi tuốt ngoài chụp chung với mấy chú surfer chụp close up nhưng chả được cái nào. Mai mốt em bắt chước anh lấy tele bắn cho nó chắc. TFS.
Instagram....
Cám ơn các bác động viên. Bác Maison, em chụp ở Huntington Beach ạh.
Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.
Chụp từ cái pier xuống phải không anh Hậu? Em khá quen với chỗ này, nhìn hướng mặt trời lặn em đoán không lầm thì anh chụp vào buổi chiều vì nguồn sáng này ngược từ bên phải qua (I really miss this place).
Hình như mùa này sóng chưa lớn lắm(?). Great shots.
Được sửa bởi hafoto lúc 09:47 AM ngày 20-01-2009
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)