Xin chia sẻ với các bạn vài ảnh chụp phơi sáng. Ảnh phơi sáng theo mình khá khó vì không biết thời gian bao lâu là đúng và không đúng, nhiều khi mình chụp cả buổi chẳng được tấm nào, tấm thì sáng quá, tấm thì tối quá. Nói chung chụp phơi sáng mình chưa bao giờ chụp được đúng exposure, nếu chụp đi chụp lại thì khoảnh khắc đã mất không tái hiện lại được. Cho nên chụp mãi mình chưa hài lòng với ảnh phơi sáng. Vài ảnh mình mới chụp gần đây, xin chia sẻ với mọi người.
Các ảnh phơi sáng dưới đây không dùng photoshop chỉ hiệu chỉnh WB ở Camera thôi. Mỗi bức ảnh mình chỉnh WB tùy theo ánh sáng để tạo hiệu ứng.
#1 - Cầu Đá Thiên Tạo
#2 - Ghế Đá Công Viên
#3 - Cầu Đỏ Về Đêm
#4 - Thác Đổ Tấm này có lẽ hơi sáng quá.
#5 - Tàu Tốc Hành Dành Khách
#6 - Nhiếp Ảnh Gia Rất tiếc tấm này chụp candid nên không có thời gian hiệu chỉnh cách chụp. Đường chân trời cắt ngang đầu :-) Tuy nhiên mình thích màu của bức ảnh. Ảnh ra thẳng từ camera chưa qua photoshop.
#7 - Xanh Đỏ
#8 - Khi Nắng Tắt
#9 - Đèn Lên
#10 - Cầu Bay
#11 - Cô Độc
#12 - Dòng Đời. Bức ảnh này cũng không có gì đặc biệt, mình chỉ thích cung đường cong của đèn là điểm nhấn thôi :-)
#13 - Hoàng Hôn
#14 - Photographers Xin chia sẻ thêm một tấm cùng series trên, hơi giống vài tấm trước nhưng tấm này khác WB. Cám ơn các bạn đã xem ảnh. Tấm này chụp lén từ trên vị trí cao xuống nên đường chân trời nằm giữa ảnh :-)
#15 - Thành Phố Hoàng Hôn
#16 - Hoàng Hôn Trên Vịnh San Francisco - Tấm này rất tiếc hơi nhỏ vì chiếc cầu đứng ở vị trí khá xa...
#17 - Chiều Về
#18 - Chiều Tím
#19 - Bình Minh
#20 - San Francisco Về Đêm
#21 - Palace Of Fine Arts
#22 -
#23 - Sky Rider dưới ánh trăng...
#24 - Chiến Hạm...
Chúc mọi người một ngày vui vẻ...