Em chả bít post vào đâu cho phải, em post đại vào đây. Chỉ post lên để mọi người xem cho vui, em ko chụp = dSLR, ko chụp nghệ thuật, ko kỹ thuật gì ráo, lúc e chụp cái này thì còn dại lắm, cứ cầm là chụp thôi, ko suy nghĩ nhiều.
Em chả bít post vào đâu cho phải, em post đại vào đây. Chỉ post lên để mọi người xem cho vui, em ko chụp = dSLR, ko chụp nghệ thuật, ko kỹ thuật gì ráo, lúc e chụp cái này thì còn dại lắm, cứ cầm là chụp thôi, ko suy nghĩ nhiều.
hịc,ngẫm lại thấY bùn cho VN quá,mấY cái nỳ muốn mua cũng ko dễ.....hic!
MF lense for sale
o98*3*9 chín chín 27chín
Em bổ sung thêm đây là 1 shop underground, khu vực chuyển tiếp vào subway station.
Hình như bác chụp ở City Hall thì phải. ^^ Ở Seoul có khu chợ Namdaemun & YongSan bán hàng Camera cũng dữ lắm. Em thì thích Namdaemun hơn.
Đúng òi bác, cũng xà quần đâu khúc đó đó, chính xác hơn là em chụp khu Euljiro 2-ga cũng gần City Hall.
Ở Seoul còn khu bán camera cũng nổi tiếng là Techno Mart, TM là sthi điện máy 8 tầng, trong đó một số tầng bán toàn camera. Tầng của nó to như tầng của Diamond dzay.
Tiếc là lúc đi qua đó em ngu wa, nên ko lựa được cái nào hết vì ko biết giá & ko biết chọn máy. Bi giờ có đỡ dại hơn thì ở VN òi, hehe.
Nhìn thèm quá đi mất, ở đây bán đồ có rẻ ko hả bác, ko khéo em fải bán đồ đi làm chuyến hàn guốc :"(
Let our lives be open...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)