Trong không khí chiến thắng Thái Lan hôm nay, em up mấy ảnh film mới rửa trong trận Singapore - Vietnam tại Sing.
Sân quốc gia Singapore. Sân này có sức chứa khoảng hơn 50000 chỗ ngồi. Sân vận động khá cũ và đây là trận đấu cuối cùng có đội tuyển sing thi đấu trước khi sân bi phá và thay bằng 1 sân vận động mới.
Có khoảng 50.000 cổ động viên Sing đi xem trận lượt về. Học sinh sinh viên và cả cổ động viên nhà góp lại được khoảng hơn 3.000 người. Giá vé khá rẻ. Chưa đến 70.000VNĐ/1 vé người lớn. Học sinh tiểu học thì còn được miễn phí, sinh viên giá = 1/3. Phải đến 90% dân Sing đi xem trận này là tụi người gốc Mã Lai. Bọn Sing Srn biết thì đa phần không thích đi xem vì chúng nó bảo độ tuyển Sing không có người Sing thi đấu, toàn cầu thủ ngoại nhập, không đáng để cổ vũ.
Thua về số lượng nhưng không vì thế mà cổ động viên VN thua trong lúc cổ vũ. Sức hò hét của 3000 người khác hẳn với tụi Sing chỉ biết ngồi im xem đá. Sau trận này báo Sing đã viết "VN dạy cho dân Sing biết thế nào là cổ vũ".
"If the Vietnamese team were relying on their supporters as the twelfth man, they were not disappointed." - Redsport.com.sg. (nếu tuyển VN dựa vào cổ động viên như cầu thủ thứ 12 thì họ đã không hề thất vọng). Các bác xem tivi chắc cũng nghe thấy cả tiếng hát quốc ca VN vang lên trên Kalang stadium.
Có thể nhìn trên ảnh là ranh giới giữa CĐV VN và bên kia là CĐV Sing. 1 bên hừng hực không khí và 1 bên thì im lìm.
1 bạn cổ động viên Tây cổ vũ cho Việt Nam.
Có cả bạn Ấn Độ ;))
Trong trận đấu tình hình đã khá nóng do 2 bên cổ động viên khiêu khích, chửi nhau và ném chai lọ sang phía bên kia. Chính vì thế an ninh sân đã phải vào can thiệp ở 1 số thời điểm. Bọn Sing gốc Mã Lai có rất nhiều đứa thuộc loại côn đồ, không giáo dục nên sau trận đấu đã tìm cách cô lập, tấn công người việt. Có nhiều svvn bị đánh bị thương. Cờ VN cũng bị xé và đốt sau trận đấu
(Kodak portra 400VC + Contax RTS + Tessar 45/2.8 + scan = 8800f, Srn còn 1 cuộn velvia 100 nữa mà chưa scan hihi)