![]() |
![]() |
Set 1 - Đẹp (5 điểm)
Set 1 - Chỉ được được thôi (3 điểm)
Set 1 - Chưa đạt (1 điểm)
================================
Set 2 - Đẹp (5 điểm)
Set 2 - Chỉ được được thôi (3 điểm)
Set 2 - Chưa đạt (1 điểm)
Đấy nhá, thầy Mờ và nhà Ngohungarch đã trả lời rồi nhá. Nhà Dề mi mà còn kêu nữa là phạt thêm bữa lẩu nữa ạ.
Úp date danh sách:
1. XL là 10 cuộn phim Ilforld HP5+ hoặc 10 cuộn hiệu gì khác mà người thắng cuộc muốn dùng
2. Bác Uyle $50
3. Iha hình như là 50 bảng
4. Street-eyes 01 quyển sách ảnh
5. Và các bác có tham gia vụ nồi lẩu nhé.
Đặt cửa đô Trâu: m42, DTD145, Hoami0770, Uyle, Jim-Toanstrong. Uyle, Street-eyes, Loayhoay
Đặt cửa đô Zui: MeoBong.Vil, Kokoro, Apham, Iha.eut, Ngochungarch, Thekid66
Hehe, bác Apham xì pam chuẩn không cần chỉnh keke![]()
YES, WE CAN!
The eye of heart and mind
Bên Thách đấu mình đặt cửa là vì con tình cảm nó trèn con lý trí, bên Vote này thì mình vote vì con lý trí nó đè ngược lại con tình cảm. Em nghĩ phân biệt thế để công tác cho dễ, không nhầm ạ , đặt cửa với vote là khác nhau
À, mà em đặt cửa là tiền EURO, ko phải bảng nhá, bác Kokoro sửa lại dùm em
.
Chụp ảnh buồn cười.
Jim-Toanstrong & các bác : tôi sốt ruột đợi nồi lẩu từ bây giờ rồi hehe
em bỏ thêm một phiếu cho cửa đô zui các bác nhé.
Set 1 tốt còn set 2 tuyệt vời.
Em rất thích set 2 vì tính liền mạch, kết nối của các ảnh rất rõ ràng, dễ hiểu, đồng thời từng ảnh nếu chia lẻ ra vẫn là những tác phẩm có tiếng nói riêng. Bộ này có những anh xem rồi thấy sướng gai cả người ....
Set 1 làm tốt về việc dẫn dắt, nhưng khi chia ảnh ra thì mỗi ảnh lại khó có khả năng truyền tải nội dung một cách độc lập. Hiểu được bộ này thì phải xem đoạn lời dẫn và cả nguyên bản của lời dẫn thì mới hiểu được.
Năm nay em để dành tiền mua máy film thôi ....
mah gallery : http://s447.photobucket.com/albums/qq192/NgThaiphoto/
Úp đết:
1. XL là 10 cuộn phim Ilforld HP5+ hoặc 10 cuộn hiệu gì khác mà người thắng cuộc muốn dùng
2. Bác Uyle $50
3. Iha hình như là 50 euro
4. Street-eyes 01 quyển sách ảnh
5. Và các bác có tham gia vụ nồi lẩu nhé.
Đặt cửa đô Trâu: m42, DTD145, Hoami0770, Uyle, Jim-Toanstrong, Street-eyes, Loayhoay
Đặt cửa đô Zui: MeoBong.Vil, Kokoro, Apham, Iha.eut, Ngochungarch, Thekid66, Cắt bê tông.
Hehe, ngang ngửa nhau rồi. Thế này là có nồi lẩu to rồi ạ
Hôm qua em mới xem xong The Big Combo. Đầu tiên khi bác XL mới up 2 set ảnh, em cho rằng chọn đề tài như set 1 là một cách an toàn, sáng tác theo một nội dung có sẵn, cốt truyện có sẵn, chọn cách này nhiều khi sẽ hạn chế khả năng sáng tạo trong lúc sáng tác nhưng đảm bảo khả năng có ảnh, có ảnh đúng nội dung, có ảnh có chất lượng. Ngược lại set 2 chọn đề tài rất mở và rất rộng, tức là người chụp vừa có lợi thế là sáng tạo vô cùng nhưng lại có nguy cơ trắng tay nếu trong quá trình sáng tác ko thể sáng tạo được. Tuy nhiên xem xong The Big Combo thì em phải khâm phục set 1 lắm lắm. Những khuôn hình đẹp trong film rất nhiều. Những bức ảnh trong set 1 dù vẫn cùng một cốt truyện nhưng cách thể hiện lại hoàn toàn không trùng lắp, cực kì sáng tạo và có tác động mạnh mẽ đến người xem...Vì thế mà đến thời điểm này em vẫn....chưa vote được, phải tiếp tục suy ngẫm đã ạ.
@Toe: nhìn từng điểm một thì nhà Toe cái gì cũng xấu dưng mà tổng thể thì cũng đâu đến nỗi nào đâu![]()
![]()
. Bộ phận chỉ là bộ phận còn tổng thể nó lại khác. Cuộc thi này chấm ảnh bộ đấy nhá
![]()
![]()
YES, WE CAN!
The eye of heart and mind
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)