Rất lạ. Đã vote
20 kí tự
![]() |
![]() |
Set 1 - Đẹp (5 điểm)
Set 1 - Chỉ được được thôi (3 điểm)
Set 1 - Chưa đạt (1 điểm)
================================
Set 2 - Đẹp (5 điểm)
Set 2 - Chỉ được được thôi (3 điểm)
Set 2 - Chưa đạt (1 điểm)
Rất lạ. Đã vote
20 kí tự
Chữ ký vi phạm nội quy : QC trái phép
êm lại ngồi xem lại...thích thật đấy hihi
ước gì có một em Holga
Hờ hờ, đặt cửa chỉ đặt một cách tường minh cho đô Trâu và đô Zui. Đã biết đô 2 là đô nào mà cô đòi đặt ? Mà thiên cơ là không được phép lộ! Thế là ăn gian chỉ đặt cho người thắng cuộc còn gì. Khéo chơi ăn gian là phải phạt riêng một nồi lẩu đấy! Ở sòng bạc luật nghiêm lắm! Tính ra hình như đã có 2-3 người phạm luật rồi, thêm được 2-3 nồi lẩu nữa rồi đấy!
Ghét Rollei! Thù Rollei!
chà bé Jamy này không đọc kĩ rồi.. Đặt cửa phải cho tên đích danh,,,cái này PM cho Koro, còn chấm set nào thì "làm sao" biết được set đó là của đô nào
ước gì có một em Holga
Mới xem ban đầu thì em bi choáng bởi set 2 nhưng càng xem lai càng ngấm bởi set 1. Thú thưc là hơi bi khó trong chuyên chon lưa. Càng xem càng thấy mình còn kém quá :((
Tôi ước ai cũng có Leica để chụp!
Thực sự khó chọn lựa, cảm ơn các bác đã đem đến cuộc thi thú vị.
Sáng nay vào site vội nên em chẳng để ý gì cả, hóa ra giờ mạng thông mới thấy con noir của hai đô nó ở đây, mày có chạy đằng trời, noir ạ. Yên tâm rồi nhưng vẫn phải hoãn cái vụ gặp tặng quà khách năm mới lại đã. Chưa xem gallery nhưng đọc lời bình và nhận xét của các bác mà sốt hết cả ruột gan.
Nhưng phải từ từ đã, người Lào chẳng bảo là muốn (vote) nhanh là phải từ từ còn gì phải không các bác. Trợ tim bằng điếu vina cái đã, nhâm nhi lời dẫn của hai đô mới thấy thú làm sao, hứa hẹn nhiều cái hay ho đây.Ngấm rồi!
Bắt đầu nào: "Into the darknest": từng cái ảnh hiện ra qua khói thuốc, ôi nó mới phê làm sao. Chẳng biết mấy đứa dùng lắc với trắng nó có giống em ko nhể? Một serie liền mạch, rất dễ xem, dễ cảm nhận. tấm 4-5-6 rồi 8-9 nhìn rất đã. cả bộ rất hoàn chỉnh, it's great.
Now, "The way", lướt qua lời dẫn thấy tấm 2. trời con noir này ấn tượng ngay từ đầu. tấm thứ ba mới tuyệt,khói thuốc làm mắt em nhòe hay sao ấy nhỉ, hóa ra không phải, ảnh đấy các bác ah. Kỹ thuật thể hiện tuyệt cú mèo. Tấm số 4 sao ấy nhỉ, đến đây em lại phải ngó lại cái lời dẫn. Bố khỉ đang phê mà dừng lại thì thật là (các bác biết rồi đấy. Trong lúc đang ngẫm thì tay click next, Ah hiểu rồi,không có em, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa, như cây trụi lá, như chim rời tổ. Anh phải đi tìm em thôi, cuộc sống của anh. Lăn lộn ngược xuôi, từ thành thị đến nông thôn, khắp hang cùng ngõ hẻm, anh có mặt mọi nơi để tìm em, anh đi mãi đi mãi, vô vọng như đứng giữa ngã ba đường, biết về đâu bây giờ để thấy em đây, dù chỉ là chút hình bóng về em, oh my baby? Và rồi anh cũng tìm thấy em như tìm thấy ánh sáng cuối con đường, con đường mà em đã từng đi. Chúng mình sẽ gặp lại nhau. The end!!!
Câu chuyện khép lại mà em vẫn phiêu theo cái kết của nó các bác ah. Đọc đến đây chắc các biết sự lựa chọn của em rồi. Nói chung một 9 một 10 nhưng đối với em set 1 thấm hơn, hay hơn, em cho điểm set1 tối đa luôn. Ah mà em chọn đô Zui, cho em chung nồi lẩu ở Hanoi vậy.
Cuối cùng xin cảm ơn hai đô nhà ta rất rất nhiều về hai bộ ảnh hoành tráng và rất tuyệt. Không thể ko nhắc tới đề bài rất chuối nhưng rất hay của bác XL cũng như Kulaty ttrong công tác tráng rửa...
Mừng tất cả mọi người một Noel vui vẻ và đầy ắp niềm vui!!!
Merry X'Mas !!!
Được sửa bởi simple8x lúc 04:40 PM ngày 23-12-2008
Có 2 người đang cười tủm tỉm đó là bác trau và zui bởi vì các fan nhà mình vote sai béng cải rồi. Fan của zui vote cho bộ ảnh của trauvang và ngược lại. Em dọt ợ...
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)