Em xin chân thành cám ơn các bác rất, rất nhiều vì những sự ủng hộ cho bọn iem. Đặc biệt cảm ơn đến bác XL người đã ra quả đề cực chuối và cũng đồng thời là một trọng tài vô cùng liêm khiết (dúi mãi phong bì mà k0 nhận). Cám ơn các nhà tài trợ, các nhà cái và… những con bạc khát máu ạ).
Cám ơn zui… k0 phải là về kết quả này mà là con đường dẫn đến nó. Không quá nhiều, một chút thôi nhưng đó là một thứ sức ép thật dễ chịu. Qua bộ Noir cũng học tập được ở zui rất nhiều, thanks nhé ;).
Và đây là vài suy nghĩ của cá nhân em về thể loại này sau một tuần vật nhau với nó ạ:
Noir Photography không có định nghĩa. Nó cũng không phụ thuộc vào thể loại ảnh, kĩ thuật chụp hay phương pháp thể hiện. Noir tồn tại dưới dạng cảm xúc, một thứ cảm xúc mà người ta gọi là Black or Dark feeling (not horror).
Chúc các bác và gia đình một Năm mới tràn đầy hạnh phúc với những thành công.
Trauvang.