Hichic đi đồi cát vừa được chụp hoàng hôn vừa có trăng nữa, thiệt là ngưỡng mộ
Hình các bác đẹp quá ... nhưng còn thiếu hình của anh Tư/bác Huy và đặc biệt bác Nhân 1 dê nữa.
Àh xong chuyến này rồi lên kế hoặch làm buổi tất niên nhé anh Tú.
KUCKYKOOL GROUP
Chờ mãi để xem hình festival hoa Dalat mà bây giờ mấy bác chạy mới có tới Phan Thiết
KUCKYKOOL GROUP
0903628728
Vì là chuyến du hành nịnh Gấu để xin quota cho cả năm 2010 nên xin post Gấu Turau mở hàng, nếu thương Turau thì xin đừng đâm mẫu
#6. Ngóng Turau hay... con Santa Fe chả biết nữa:
Được sửa bởi quocphuong lúc 11:53 AM ngày 08-01-2010
FX để Crop, DX để Avatar
hình Đà lạt từ từ các bác ơi..còn đang ham vui ở PT
E post trước 1 tấm ở đường đèo từ PT đi wa Di Linh..chẳng biết tên là gì chỉ biết là trung bình phải quẹo cua chữ S mỗi 100m suốt cả 50-60km chiều dài của đèo..hichic..bác Nhân nhà ta đơ 2 tay..vòng 2 giảm hết mấy cm:11:
Đừng chân trên đèo
Chộp được 1 anh terrorists
HP: 0988 889973
Đây là Đèo Long Lanh (chắc do vượt được đèo thì 2 con mắt..long lanh trợn trừng):11:trên QL28 từ PT đi Di Linh có chiều dài #60 km, cao độ chân đèo #250m, cao độ đỉnh #1040m so với mực nước biển. Vì đường hẹp, quanh co liên tục (nhưng mặt đường rất tốt) nên ít xe lưu thông (suốt đèo chỉ gặp 4 xe ôtô đi ngược chiều).Chiều dài đèo là kỉ lục so với các con đèo mà em từng đi qua (trước đây tưởng đèo Lào Cai đi Sapa 42km là dài nhất).Mấy tấm chụp tư đỉnh đèo vê phía PT:
#7.
#8.
Được sửa bởi quocphuong lúc 01:02 PM ngày 05-01-2010
FX để Crop, DX để Avatar
Hoành tráng quá các bác ơi! Mấy tấm bác Titanic chụp, tương phản đẹp quá! Tiếp đê...
KUCKYKOOL GROUP
Em có hỏi thăm bác Google thì bác cho biết QL28 nối Phan Thiết và Di Linh đi qua đèo Gia Bắc, vì ở khoảng giữa đèo có 1 thị trấn nhỏ xíu gọi là Gia Bắc. Đèo dài 54,5 km, từ cây số 43 đến cây số 97+500.
Thông tin là vậy nhưng hôm đi qua đây, em cũng chẳng thấy thị trấn Gia Bắc nằm chỗ nào hết, toàn rừng với rừng mà thôi.
#4 Lên tới đỉnh đèo thì gặp Fulro
#5 Dừng chân nghỉ ngơi trên đỉnh đèo
#6 Trên đỉnh đèo Gia Bắc
Được sửa bởi titanic lúc 10:18 PM ngày 05-01-2010
Súng của bác Nhân ngắn mà to ghê..còn bác Phương thì dài xọc:11: tấm này E chụp bằng D300 đó các bác!
Tới Đà Lạt rồi!
Nhóm tụi E đến ĐL vào buổi chiều 01/01..đường đông kinh khủng nên không thể đi đâu đc..chẳng chụp đc tấm nào ngày hôm đó.
Sáng hôm sau E đc 1 "hướng đạo sinh" nghiệp dư dẫn lang thang tìm cảnh chụp thì phát hiện ra khu nhà này
Không biết có ai ở đó không nhưng lúc E đến thì chẳng gặp người nào..
Nơi đây có thể làm 1 bộ ảnh chân dung tương đối hấp dẫn nếu có mẫu
Đi sâu vào trong..E phát hiện ra 1 nơi cũng rất lãng mạng
Theo "hướng đạo sinh" của E nói thì nơi đây đc chọn làm cảnh quay trong bộ phim "Khi yêu đừng quay đầu lại" nghe đâu có nhiều cảnh "hot" lắm!
HP: 0988 889973
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)