Nhà cháu xin phép Ban quản lý mở cái topic này cho anh em post ảnh chụp đời thường và không có thể loại xác định chụp với 35mm. Chụp đời thường nhìu nhưng không chụp bằng rangefinder nên không dám post vào cái box bên kia.
Bác nào có ảnh thì post chung cho vui nhá.
Cháu xin phép mở màn vài tấm gọi là....
Chân rung ông bạn vàng ở chợ đồ cũ chuyên bán máy ảnh và máy...hút bụi. Chú này thỉnh thoảng có vài cái máy ảnh rất "cổ", rất "ngon" , rất nhiều ống kính cũ nhưng được cái toàn "mốc".
Canon A-1 + Super-Tak 50/1.4 (vàng da)
#1
Đây cũng là một văn hóa truyền thống của người ăng-lê. Phiên chợ này được gọi là boots-sale. Nhà có gì không dùng nữa (hay là không dùng được nữa ) thì đem ra đây bán. Vì nếu không bán thì phải vứt ra bãi rác, mà vứt ra bãi rác thì phải trả tiền
Bán cho khách xong rối đút tiền vào túi là chắc ăn. Luật ở đây là: MUA HÀNG KHÔNG TRẢ LẠI
#2
Cứ lôi trong thùng xe ra là vứt lên bàn, mua thì mua không mua ta lại mang về. Tuần sau ta lại ra đây quăng lên bàn tiếp.
#3
Boots-sale gì mà lại bán cả thịt tươi? Đã thế còn đeo micro rồi la toáng lên...
"... con lợn này vừa đạp xe từ Skyee - Scothland về tới London trong vòng 7 ngày, trong chương trình gây quỹ từ thiện cho hiệp hội những người bảo vệ gia súc. Khẩu hiệu của hiệp hội này là. " HÃY ĂN RAU, CHO MỘT THẾ GIỚI KHÔNG GIẾT GIA CẦM.
#3 SMC A-1 + Takumar 85/1.8
Nhìn miếng thịt đùi này đi, mua ngay mua ngay để đóng góp một phần của bản thân bạn cho hiệp hội này. "
#4
Loại vải này chỉ sản xuất tại Vương Quốc Anh,( bên Trung Quốc nhiều lắm. )
#5
Ăn tí đã rồi đi bới đồ típ ( tí nữa thì nhà cháu bị chú này tiu cho một trân vì không cho hắn xé phim )
#6
Lại về tay không rồi, ống kính gì mà toàn mốc thế nhỉ.
#7 A-1 + Canon FD 85/1.8
CHúc các bác đi chợ vui vẻ...
Thân