Ảnh của bác đẹp quá, chụp toàn góc lạ, thật không ngờ, mà ảnh rất mát và dịu. Do mình đến đây lúc 2g30 chiều nên thật sự chỉ với mục đích là viếng thăm và săn ảnh ở vườn thú thôi nên không thể có hình tuyệt như bạn, rất vui vì có thêm ảnh của bạn ủng hộ topic.
Cái vụ yến gì đó nghe hơi lùng bùng nhỉ, được biết yến thường tụ tập thành bày nơi hoang vắng, chỗ đông người thế này mà yến vẫn về được hả ta. Về ông chủ khu này giống như 1 huyền thoại, câu truyện thêu dệt cũng không ít.
Regards,
Người ta lấy loa phát âm thanh tiếng kêu giả của yến ở trên núi, những con yến thật nghe tiếng thì bay đến. Đây gọi là chiêu dụ yến.
Vườn thú Đại Nam không lớn mấy mà vé vào cổng hơi bị mắc so với các khu du lịch khác.
Sở thú TPHCM khoảng 10 ngàn.
Suối Tiên 5 ngàn
Đầm Sen miễn phí
Đại Nam vào cổng 30 ngàn, thăm thú 30 ngàn, tuy vườn thú sạch sẽ, có thú quý nhưng không có nhiều thú lắm.
không thích chụp cảnh khu du lịch lắm, chỗ này tính đi nhưng nghe mọi người chê qúa
nên thôi
Ừ đi Đầm Sen đi, vườn thú Đầm Sen miễn phí, thú vật thả chạy long nhong vui hơn.Chỗ này đi hơi bị xa, với chưa được hoàn tất, chỉ được cái sạch sẽ hơn những chỗ khác. Thấy ko bằng Suối Tiên.
Được sửa bởi Sida lúc 05:11 PM ngày 08-12-2008
@paranoidx: Cảm ơn bác. Thông tin về nuôi Yến là em đọc được trên Thanh Niên online
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pag...206231546.aspx
hôm đi tham quan thì em chưa biết tin này, chỉ tình cờ chụp thôi, nhưng hình như trước núi ngũ hành có mấy câu thơ gì về chim yến đó, em cũng quên mất rồi.
@airblades, @sida: đúng là trước khi đi Đại Nam cũng nghe nhiều người chê lắm, thực sự cũng không phấn khởi cho lắm. Nhưng hôm đó mình dự hội nghị ở tại đó, được miễn vé vào cửa, chỉ đi xem vườn thú là tốn 20k thôi.
0908007807 - hovinhthang@gmail.com
Nikon D700 - Canon 5Dmii - Fuji X100
Chắc bạn có tâm tư riêng về vụ này
Đầm Sen chưa bao giờ thấy miễn phí ngoài giờ tập thể dục.
Suối Tiên nhỏ lớn giờ cũng vài lần đi, cái quầy bán vé to đùng ngoài cổng ghi chưa bao giờ tầm 5k
Đại Nam cổng vào 30k, vườn thú 20k - đúng là ko có nhiều thú, và đặc biệt là vụ chim là thua Đầm Sen rồi á, có điều phải công nhận kiểu sắp xếp cứ có khách là mấy con thú đựơc ăn ngay chỗ khách tham quan (chắc mập ù cả lũ lolz), rồi vụ nhân viên theo đựơc biết là tốt nghiệp thú y hết, cũng có cái hay, hỏi được nhiều điều, mỗi con thú đều có 1 cái tên và gọi thân thiện, nói thẳng ra, cũng có cái hay riêng nhưng muh xa quá >.< 70km
@Vụ yến, hay ho đấy :D
Bỏ 30k mà các bác đi chỉ loaY hoa Vài chỗ thì hơi bị phí đấY.
Có bác nào leo lên Cửu đỉnh tháp chưa? Hoặc Vào khu suối Vàng gì đấY...
Nói chung công trình chưa hoàn chỉnh đã bán Vé rồi, chắc 5 năm nữa mới gọi là hoàn thiện hết.
Nhìn thèm quá, hic, biết lúc nào mới đến đây được.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)