#1
#2
#3
#4
#5
#1
#2
#3
#4
#5
Được sửa bởi vicky88 lúc 12:40 AM ngày 07-12-2008
Ảnh đẹp bác V88 ạ,lạ với ánh sángloang loang dưới mắt nhưng vẫn nỗi bật mẫu,em thích #2,#4,ảnh rất có hồn.
mẫu có nụ cười đẹp quá
em thích nhất tấm số 3
lâu lâu mới chụp đc 1 e mẫu có nụ cười chết người :D
hi
mảng ảnh này bác chụp hay hơn "đông hà nội" nhiều.
tiếp tục nữa đi bác.
riêng tấm số 5,ko biết ý định của bác thế nào, nhưng ý em là ko khoái cái diềm mái nằm trong khuôn hình.hehe-cá nhân thôi.
TFS
Được sửa bởi ánh sáng lúc 09:56 AM ngày 11-12-2008
Hà Nội ơi,mỗi khi lòng xác xơ...!
em ko thích chụp chân dung là vì thế, cứ mỗi lần chụp chân dung là người cứ cứng hết cả lại, toát mồ hôi hột, về nhà thì lòng dạ cứ bứt rứt. cái ảnh 3 em ko dám nhìn lâu, ko là ko dứt ra được
ảnh đẹp quá, kiểu chụp giống như trong studio chụp bằng 1 đèn vậy hehehehe
oh cảm ơn các pác góp ý e sẽ cố gắng thêm
Ảnh 3, mẫu có nụ cười xinh quá. Rất thích
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)