Hôm nay, đúng sau 3 tháng bỏ máy ảnh để đến với cây đàn, đến với những bài hát "ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu".., em lại tìm lại được những cảm hứng để bấm máy đã mất bao lâu. Cũng hôm nay, sau 5 chai beer czech với 6 lần đi WC thì em lại nhớ đến cái ý định "nung nấu" trong thời gian dài... thi đấu ảnh với bác trauvang!
Ơ mà các bác đừng lầm là em muốn phân tài cao thấp trong ảnh nhá (em nghĩ ảnh chả có mức độ... giống như tửu lượng vậy..). Ảnh ọt chỉ là cái thú để vui và chả bao giờ có cao thấp, thời gian thì luôn cứ trôi và k0 bao giờ dừng lại. Năm đã sắp hết và em muốn làm thêm một việc. Thách đấu ảnh với trauvang. Bọn em muốn dùng ảnh đánh nhau là để qua đó thổi thêm một chút gió mới vào box film. Một lý do nữa mang tính thời cuộc hơn là trong thời gian này có nhiều bác trong này bắt đầu chụp RF, một số bắt đầu với Leica, hay là lôi Leica mốc từ trong tủ ra lau chùi và khoác ra phố (likes a real man). Cả em và bác trauvang đều sử dụng Leica M, đều hít thở sâu cái "mùi ánh sáng" khi chụp một bức ảnh và nghe tiếng cửa sập khẽ kêu..., đều có một cách nhìn khá giống nhau ở một khoảng khắc trước khi bấm máy.
Nhưng... thế vậy thì thi làm gì nhỉ?Để chúng ta cùng là người chiến thắng. Mọi sự quan tâm và bình chọn ảnh đều sẽ là niềm vui rất lớn đối với chúng em mà k0 phụ thuộc vào kết quả. Bọn em sẽ cùng dùng Leica M, cùng lens 50mm, cùng film Ilford HP5, cùng tráng ở một nơi và cùng được post bởi một người và thời gian cho việc chụp ảnh là 1 tuần.
- Vậy em nhờ bác trauvang confirm nhận lời thách đấu,
- Nhờ bác xichlo ra đề thi và đảm nhiệm việc post ảnh đề không ai biết được là ảnh do ai chụp,
- Nhờ má mì kulaty bảo kê film đã chụp đến nơi rửa, cho cùng vào một tank và xóc lọ với cùng một nước, scan cùng một máy,
- Cuối cùng là nhờ các bác bình chọn cho những ảnh được công bố.
Em xin chân thành cảm ơn.
zui