Bác phòng thủ hơi vô tư à nghen. Lửa mà tới thì một xe còn chưa đủ huống chi là xô...hihi... Nhà em ở HCM cũng nằm sát hông chợ (chắc các bác biết chợ Bình Tây chứ?), khu chợ này và mấy cái xóm lá chung quanh (trong đó có nhà em) từ giải phóng đến nay cháy không biết nhiêu lần, lúc đó em mà có súng thì các bác sẽ thấy lửa còn dữ dội hơn vụ này gấp mấy lần ấy chớ. Nói là thế chứ gặp như vụ này thì điều trước tiên là em gọi 114, sau kế là chạy xuống coi đường bà hỏa đi có khả năng ngang nhà mình không, kế tới là coi nhà mình có cái gì quý nhất thì ôm cho lẹ, sau hết là dông cho nhanh, nếu trong đám đồ quý có cây súng thì họa may mới có hình cho các bác xem...hihi....
Xin đừng đùa với lửa.
Tôi thích cái ảnh trắng đen...để lâu nó lên nước...vàng.