Anh em tại LA gặp mặt 11/30/2008
Thật bất ngờ chúng tôi lại gặp được nhau khá đông. Mở đầu là đề nghị của Uyle, sau đấy tôi đã mời các anh em lân cận tụ họp giao lưu mạn đàm tại cafe Starbucks một hiệu cafe phổ biến như Trung Nguyên tại VN.
Đây là 5 anh em
Từ phải sang: Doodoo, Uyle, Maison, Phuocphan và tôi (GenNT)
Rất cảm kích với nhiệt tình của bác Maison, người anh lớn, anh đã lái xe một đoạn đường tương đương từ Vũng Tàu về Saigon để gặp mặt anh em.
Maison, anh không chỉ mang niềm đam mê nhiếp ảnh mà còn là một business owner. Anh đã tặng chúng tôi món quà lưu niệm business của anh.
Uyle, thành viên quen thuộc của các bác đam mê máy ảnh Leica, anh đã chia sẻ rất nhiều thông tin về dòng máy ảnh dành cho giới "thuợng lưu" này. Trên tay anh lại là một chiếc máy cỗ khác đó là máy Rolleiflex. Anh đang giải thích cho Phuocphan rằng đây là cái ... máy chụp hình vì Phuocphan nghĩ rằng nó là cái ống heo bỏ tiền cắc thì phải... thật tội nghiệp.
Doodoo, thành viên với nick rất ấn tượng, trông anh lúc nào cũng lịch lảm như tài tử hollywood. Anh thật sự hiểu biết rất nhiều về cách làm ăn của dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp đúng nghĩa bởi vì anh đã từng là thành viên trong ekip của họ.
Phuocphan, một tay săn lùng ảnh thiên nhiên phong cảnh mà anh em tại đây ai cũng biết, hắn có biệt tài lái xe ... mở mắt suốt đêm để kịp đến những nơi đón chào những tia nắng đầu tiên chụp ảnh. Phuocphan đang cầm trên tay con Leica mà hỏi sao nó lại có cái gì giống đèn spotlight để chụp sân khấu vậy??
Em sẽ tiếp phần giới thiệu các con máy ạh
Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.