Em xin phép mở màn cho hình offline Ba Động Trà Vinh ngày 29 + 30 /11/2008.
#1
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Sao trăng lại phải chịu luồn bóng mây
#2
Em xin phép mở màn cho hình offline Ba Động Trà Vinh ngày 29 + 30 /11/2008.
#1
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Sao trăng lại phải chịu luồn bóng mây
#2
Được sửa bởi huynhquihuu lúc 12:17 PM ngày 01-12-2008
Quyết tâm chung thủy với 17-55 f/2.8 thôi, hết say nắng với 12-24 rồi !!!
Kỉ niệm ngày cưới với D80: 18/02/2008
Mối tình đầu N93i chỉ để aloo
Có cái AS của cây đèn vào hay quá anh ơi, TFS
Kha! kha! chờ mãi mới thấy chỗ này để đu gió.
Em lính mới, góp vài tấm ra mắt:
#1 Bình minh mặt trời đi trốn
#2 Thu lưới
Chùa Hang- Trà Vinh
# 1
# 2
Hình các bác chụp đẹp quá, nhưng em đang đợi hình mắm ruốc đây...
U ám quá bác nhỉ? Còn nữa không ạ???
Hình 2 bác trà sáng đẹp quá, nếu lùi ra tí, mí nị sáng thêm tí để thấy thêm cảnh xung quanh chắc đem làm Trà Vinh Postcard luôn ợ.
Được sửa bởi tamthuy1723 lúc 03:27 PM ngày 01-12-2008
To bác huynhquiauu: Tấm số 1 màu sắc đẹp nhưng theo ý em thì nên hạ đường chân trời xuống để mặt đất chiếm khoản 1/3, và lấy trọn cây để thấy rõ hơn sự đơn độc lẻ loi.
To bác hnhcuong: theo em bác để phần đất dư nhiều quá, chưa hiểu dụng ý của bác.
Đồ nghề: Canon 5D + Len 70-200 F4 + 50mm F1.4 + 17-40 F4
Anh Toại ơi, tấm này đẹp, anh setup ánh sáng như thế nào thế? Em khong thấy bóng sau lưng bà cụ nên chắc là có
- 1 cái nằm ở góc hơi cao bên phải, song song với hướng lưng của bà cụ bên dưới cằm của bà cụ có 1 vệt bóng.
- 1 cái đèn gần như vuông góc với mặt của bà cụ vì em thấy cái bóng của tấm phản bên dưới.
Em không rõ đây là đèn tự nhiên hay đèn anh Toại mang theo? Anh Toại dùng đèn gì mà ra anh sáng vàng thế ?
Đồ nghề: Canon 5D + Len 70-200 F4 + 50mm F1.4 + 17-40 F4
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)