Dạo này trên forum có nhiều bài viết về leica cũng như nhiều bác đang thắc mắc lý do vì sao nhiều người lại thích leica. Em mở topic này mong các leica user hưởng ứng POST ẢNH cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong việc chọn máy, film để các member khác có thể tham khảo trước khi quyết định sa chân vào con đường leica.
Em xin mở màn trước. Lý do em chọn leica rất đơn giản: Em bỏ ra gần 4 năm đi lùng đồ 2ndhand mua từng món 1 với giá bèo bọt từ body, lens, filter, dây đeo... Chuyện này đơn giản như uống quen cocacola thì không thích uống pepsi hay quen ăn phở từ nhỏ thì lại không hảo món hamburger thôi.
Em xin mạo muội post vài tấm mở màn, mong các leica user hưởng ứng cho topic thêm xôm tụ. Ảnh em chụp hơi lung tung, chả có chủ đề nhất định nào. Mong các bác thông cảm.
Đầu tiên là ảnh chụp ở EU bằng film màu.
1. Biểu tình chống toàn cầu hóa ở Berne, Thụy Sĩ, 2006
2. Lễ hội hóa trang ở Brig, Thụy Sĩ, 2006
3. Lễ hội hóa trang ở Brig, Thụy Sĩ, 2006
4. Lễ hội hóa trang ở Brig, Thụy Sĩ, 2006
5. Lễ hội hóa trang ở Brig, Thụy Sĩ, 2006
6. Lễ hội hóa trang ở Brig, Thụy Sĩ, 2006
7. SHMS School, Caux, Thụy Sĩ, 2006
8. Den Hague, Hà Lan, 2006
9. Berne, Thụy Sĩ, 2006
10. Neuschwanstein, Germany, 2006
Tạm thời em post trước thế đã. Mong các bác sử dụng leica cùng post chung ảnh vào topic này cho xôm tụ. Cảm ơn các bác đã xem ảnh.