Bác SỢ ơi, em định nhờ bác tư vấn cả mấy tấm liền, tiện thể em link luôn cái ảnh mới post, thế mà bác lại đâm em mỗi cái đấy. Riêng cái ảnh đấy, hai năm trước đây em cũng thấy nó không có nhiều ý nghĩa, chẳng qua thấy mấy cái sàng hay hay thì bảo em VA cầm lên thôi.
Cơ bản thì có những điểm sau mà em không khắc phục được trong cả đợt chụp đó:
- Không thể y/c VA thay đổi nhiều loại trang phục
- Không chọn được giờ chụp vì đúng hôm phải lên đường về. Lúc đó khoảng 9-11h, nắng, chói, em cũng biết là không nên chụp lúc đó nhưng không khắc phục được.
Còn những cái còn lại do tay nghề mà thôi.
To bác vohoaitrung: Em nhìn thấy rất nhiều ảnh họ chụp mẫu mặc đồ rất lạ, thậm chí rất khêu gợi rồi, nhưng khung cảnh cũng như em chụp, thậm chí còn rêu phong cổ kính, hoặc hoang tàn cô quạnh hơn nhiều, và em thấy rất đẹp. Và một khi đã được đăng báo rồi thì chắc họ đã kiếm được ra tiền từ những ảnh đó rồi.