.................................................. ....
.................................................. ....
Được sửa bởi minhdt lúc 02:25 PM ngày 29-09-2009
Xem hình của các bác em chỉ muốn bỏ công việc Dalat ngay thôi. Quá đẹp, thích hình của bác FloraAtDawn ^^.
Đà Lạt, niềm cảm hứng vô tận cho các tay máy....
tháng 12 năm ngoái lại lang thang lên Đà Lạt, thích cái cảm giác tự do rong chơi, hoặc buổi tối se lạnh ngồi uống rượu với 2 ông anh ...
chiều nắng ấm, tranh thủ chụp chơi cho phái đẹp
sáng hôm sau bò lên hồ Tuyền Lâm, ở đây màu xanh thiên nhiên thật tinh khiết
Trúc Lâm Thiền Viện ngày thường cũng đông khách viếng thăm, mà mình thì chỉ máu lủi ra xa ngắm cảnh thôi
xa xa kia là sương la đà
nghịch một chút với những kiến trức uy nghi
trong yên tĩnh có sự sống, thật đẹp
còn tiếp...
dù chẳng phải quê hương , chỉ là nơi du lịch cho khách lãng du , nhưng nhiều khi chỉ cần nhìn một tấm ảnh cũng làm cho lòng người quaY quắt Với bao kỶ niệm . dù đã đến Với đalat nhiều lần , có lần chẳng đi được bao nhiêu Vì trời mưa suốt , nhưng Vẫn muốn đến Với nơi nàY mỗi dịp có kỲ nghỉ ....
.....
[QUOTE=Remediot;427421]Cho em tham gia dzới, he he
Ga Đà Lạt (em tập chụp ảnh)
He he. Trông hình này có cảm giác mấy đám mây sắp sửa sụp xuống đè bẹp nhà ga bên dưới. Khủng khiếp.
Sao mây nó vàng vậy bác???Zin là vậy hay chỉnh sửa???
Canon 5DII + 24-70 + 70 -200 IS II
@soncpu: Em nó xài lộn thuốc nên nó vàng dzị đó bác. :D
Lục lại mấy tấm cũ post chơi
Đà Lạt chiều buồn
Cao đẳng sư phạm Đà Lạt
Đà Lạt
hình 2 là chỗ nào mà đẹp quá ta ơi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)