Oái, phê lòi.... chết mất thôi. Iem đang quay về con đường film truyền thống gặp cái này nó vật iem. Hix hix.
@ bác kakalot nhìn cool nhỉ, biết bác từ ngày ttvnol giờ mới thấy mặt.
Oái, phê lòi.... chết mất thôi. Iem đang quay về con đường film truyền thống gặp cái này nó vật iem. Hix hix.
@ bác kakalot nhìn cool nhỉ, biết bác từ ngày ttvnol giờ mới thấy mặt.
Tiếng Việt có dấu, không dị dạng kiểu teen, không tán gẫu ngoài chủ đề. TKS!
sau topic "lang thang với MF" thì chuẩn bị làm topic "ngồi bếp với LF" thôi :D
Các bác cho em hỏi tí là cái Graflex 120 Roll Holder của em nó là 5.5x6.5.... mà sao cái bộ số đếm nó lên đến tận 20. như thế nó như thế nào các bác nhể
Em có một tấm ảnh còi
Chụp ở Boston Public Garden, tầm 6 giờ chiều. Khẩu độ 32, tốc độ 1 giây.
Linhof 4x5, Schneider Symmar 210mm f/5.6 APO, Fuji Provia 100F, Epson V700 flatbed scanner
Tuấn Nờ Mờ
úi trời ơi ! em hít phải cái hơi LF thui mà cũng thèm muốn chơi quá như mà sợ dính vào nó vật ! em dính và MF là bị vật chết rùi
Bác nói chí phải...^__^... Công đoạn lấy nét của bác Nhiếp ảnh gia cũng đủ làm mẫu mòn mỏi ...... ..
chưa nói đến chuyện cả buổi đi off mỗi bác chắc chụp 1-2 cuộn, tính ra được hơn chục kiểu ảnh...hehe! Tốn kém đủ đường... em tính trung bình cứ 10 ngàn một phát bấm.....mà chính thế lại cang lam người chụp phải cực kỳ cầu kỳ, cận thận mới dám bắt 1 phát...Em nhiệt liệt ủng hộ...Mừ ở HN có tổ chức thì chắc được vài mống chưa đủ 10 đầu ngón tay....@__@....
Được sửa bởi ducvietcd lúc 09:05 PM ngày 30-10-2008
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)