Sao thấy ai cũng ém hàng hết. E post mở mấy tấm chụp Apsara Quỳnh Trang, anh em DPG đi chung hôm đó post thêm nhe.
#1
#2
#3
Sao thấy ai cũng ém hàng hết. E post mở mấy tấm chụp Apsara Quỳnh Trang, anh em DPG đi chung hôm đó post thêm nhe.
#1
#2
#3
Có cơ hội để em ném đá rồi, cái tội hôm đó o cho HB đi theo nhá, da mẫu cháy a Nhân ui. Múa Apsara ở thánh địa Mỹ Sơn thì quá phê còn gì. TFS
Da dẻ thì mịn màng,khuôn mặt thì quá tuyệt chỉ có điều hốc mắt và khuôn mặt bị tối..chắc ko có mấy bác hắc sáng...
Canon 40D <---
@HB: da mẫu bị cháy là tại không nghe lời a.Định, cái LCD của mình bị tối, thế là tăng thêm tí mấy thông số a.Định báo lúc đo sáng.
@Ga_Co: Đúng là không có hắt sáng bác, với lại lúc chụp là hơn 10h, mà cái lông mi của mẫu dài quá, nó đổ bóng luôn
A.ĐỊnh, TheAnh, Anhtuan, a.Dũng đâu rồi. Post tiếp đi.
Nhìn ảnh phê thật! Màu trong (nhưng hình như không hắt sáng & flash nên hơi ám 1 chút vàng vàng - kiểu của 40D). BG rõ và đẹp, mẫu pose tuyệt vời, bác chọn góc rất chuẩn.
Thích nhất tấm #2. Bác Nhân dạo này chụp lên tay quá!
Lâm Dân
bạn Nhân đi chơi dữ quá nghe
Vì bác Nhân chưa up nên em cũng không dám mạo muội vì để có chuyến offline này thì nhân vật chính vẫn là bác và các model mà. Vì bác mở topic là : Apsara và Mỹ Sơn nên em cũng theo đúng bố cục của bác nhé.
MỸ SƠN
Hàng ngàn năm trôi qua mà vẫn không làm phai được sắc đỏ thắm cửa viên gạch nơi tháp cổ. Ẩn đằng sau những ngôi tháp trầm mặc trong ánh chiều tà kia là một kỹ thuật xây dựng bí ẩn, nhốm màu huyễn hoặc. Có nhiều giải thuyết về chất kết dính giữa các viên gạch trên tháp Chăm nhưng vẫn chưa có được câu trả lời. Có những người còn cho rằng những nghệ nhân Chăm xưa kia đã chất đất sét thành hình những tòa tháp rồi mới nổi lửa nung. Thậm chí, người dân vùng này còn nói rằng dưới chân những tòa tháp có những "bộ rễ" bằng gạch để hút tinh khí trong lòng đất mẹ nuôi thân tháp. Nếu chặt đứt "bộ rễ" tháp sẽ chết khô như một loài cây ... Có phải vì những sắc màu nhuyễn hoặc này mà những ngôi tháp Chăm kia mãi mãi có một sức hút thật khó cưỡng lại với những ai đã từng một lần đến Mỹ Sơn.
Thật và ảo, vàng son và đổ nát ... tất cả đã làm nên một tình yêu đắm say với Mỹ Sơn trong lòng du khách phương xa.
1#
2#
3#
4#
5#
6#
VŨ NỮ APSARA
Có đến thung lũng này vào buổi hoàng hôn mới thấy được hết vẻ đẹp của phế tích Mỹ Sơn. Những ngôi tháp cổ bỗng chốc trở nên lung linh, huyền ảo trong nắng chiều và dường như các nàng vũ nữ Apsara lại tiếp tục vũ điệu ngàn năm của mình. Tiếng gió rì rào qua núi như bỗng trở thành nhịp trống Baranưng bập bùng càng làm vũ điệu Chămpa thêm say lòng người. Tất cả những ảo tượng đó chính là món quà mà thung lũng huyền ảo này đãi khách phương xa.
Note: Thật ra em vẫn biết thật khó lý giải khi có một vũ nữ Apsara không phải nước da bánh mật mà lại trắng như bông bưởi thế này ... Em up vài tấm những động tác đặc trưng nhất của múa Apsara mặc dù các động tác cổ tay và ngón tay em vẫn chưa thấy đạt lắm
1#
2#
3#
4#
5#
6#Từ trái qua phải đứng : DTK, Model, NguyenCN, makeup, anhtuan85, Theanh79, Dynamic - Ngồi : Model, Quỳnh Trang (Vũ nữ Apsara)
Được sửa bởi Dynamic lúc 10:19 PM ngày 19-10-2008
Tớ thích tấm thứ 2 nhất, Ánh sáng và da dẻ thật.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)