Tụi Ca nổ kinh quá, có 1 Ni đứng lủi thủi 1 mình vừa xem lại ảnh vừa ấm ức :P
Tụi Ca nổ kinh quá, có 1 Ni đứng lủi thủi 1 mình vừa xem lại ảnh vừa ấm ức :P
Hình này đặt tên là: Say
Say men, say chuyện, say đủ thứ, nói chung là người cầm máy cũng chuếnh choáng say, hehe... =))
(ảnh này bác nào cầm máy Tricoi chụp chứ không phải chính chủ nhé.)
Hị hị,Được gửi bởi tricoi
Đúng kiểu newbie, lại từ xa về quê, làm cái lễ ra mắt bọn ma cũ. Đứng khoanh tay lại còn phải khúm na khúm núm. Mấy lão kia thì mặt vênh thượng lên. Quan cách quá, quan cách quá :D:D:D
TV: Vầng ah, con mới về, hôm nay có chén rượu nhạt mời các cụ trong làng tới chơi cho con có lời chào hỏi ah.
Đám lão làng: Ờ ờ, gì mà khách sáo thế! Vậy chứ dạo này cày quốc ở bển ra sao. Mà sao bày vẽ vậy, làng mình vốn giản đơn, trọng cái nghĩa là chính. Lần sau nhớ nhá "Gà chó qua loa, dưa cà làm gì cho nó tốn kém"
:D:D:D
Oh! các bác họp mặt vui ghê! :gathering
Sao hình chụp chị em nhà ta sao ít wá!
À! Nick của Member áo hồng là gì vậy bác? :wub:
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 11:46 PM ngày 09-02-2006
hehe, em đó là .........'Gấu :D ai thích điền tên vào nào :D
Hic, em hổng biết bác à.
Áo xanh giơ cốc hở mỗi đôi mắt là giàn thiên lý nhà em, không có nick cũng tính vào mem luôn, hí hí :D
chắc có mấy em Gấu mà lại ngồi riêng lẻ nên sau khi ăn uống no say, nhìn mãi ko thấy chỗ giải quyết bức xúc.... không ai bảo ai, từng bác rút súng ra bắn lung tung, đo dài đo ngắn, đo ánh sáng dương âm tùm lum :D
Đúng là ăn nhậu có khác, mặt ai cũng tươi vui ghê, các Bác ơi chuẩn bị tụ tập tiếp đêr tiễn các bác về bển đi
các bác ơi tại sao tôi post bài lại luôn có chữ Del mà mọi ngươi không bị như vậy
- N80 : Anh chỉ có thể Del bài của mình viết thôi, vì thế chỉ bài của anh post mới có chữ Del, bài của ai, người đấy có quyền Delete mà anh.
- Anh em hôm đó chụp ác lắm mà, sao có ít ảnh thế ạ ! Bác Trauvang chắc bận quá chưa post được ảnh rồi, mấy hôm nữa qua Bắc Kinh nhớ làm bài phóng sự như hôm đi London nhé bác! Anh em đang đợi đấy ! Chúc bác đi vui vẻ và thuận lợi !
Lúc con ra chào đời, mẹ cho một trái tim để yêu ...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)