1/
1/
Được sửa bởi vica lúc 09:20 PM ngày 12-11-2008
Lúc cưỡi con ngựa bạch Lúc phi con mèo mù
nhìn cũng thích thích nhưng làm như hơi thiếu thiếu cái gì đó tương phản để làm nổi bật tấm ảnh lên nhỉ
nhớ mùa thu ở Nga quá ...
ảnh bác chụp màu sắc đẹp nhg bố cục chưa có j đặc sắc cả ạ ! sao bác ko chụp n~ chỗ có 2 hàng cây 2 bên + con đường trải lá vàng ở giữa chẳng hạn ?
FD 50 1.4 S.C.C / EF-S 50 1.8 -> dùng cái nào bi h nhỉ ?
Em thấy màu sắc cây bạch dương đẹp nhưng ảnh ko diễn tả được vẻ đẹp của rừng bạch dương. Góc chụp hẹp và ảnh không nét.
Bác thông cảm nhé! Em góp ý ko nhẹ nhàng lắm
1D Mark III đẳng cấp cao nhưng hình thì chưa tương xứng không được nét và không trong cho lắm. Mong được xem thêm những hình khác của bác.
Cám ơn các bác đã xem ảnhvà góp ý. Thấy cảnh đẹp thì gọi là ghi lại thôi , chứ học mãi vẫn đặc cán xẻng hehe, em sẽ cố gắng học thêm,
Lúc cưỡi con ngựa bạch Lúc phi con mèo mù
Lần đầu được nhìn thấy cây Bạch Dương Nga, mặc dù đã nghe nói rất nhiều, nhìn đẹp quá. Rất cảm ơn bác.
Thu lá thay màu đẹp quá . Ảnh bạn chụp rất đẹp . Bạn đăng thêm vài tấm nữa đi . Hoanhatrang cũng chụp một số ảnh thu chiều nay nhưng chưa có giờ để đăng .
Đúng là cây bạch dương của Nga đẹp thật.
Tiếc là chỉ có 2 tấm, Nếu chụp nhiều hơn và ở nhiều góc độ khác nhau thì hay biết mấy.
Cám ơn các bác đã động viên. Để mai rảnh em sẽ cố gắng đi chụp lại , không biết có còn kịp nữa ?
Được sửa bởi vica lúc 10:25 PM ngày 11-10-2008
Lúc cưỡi con ngựa bạch Lúc phi con mèo mù
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)