Trang 4 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 51

Chủ đề: Tự ngẫm: Bệnh tương tư máy ảnh!

  1. #31
    Tham gia
    25-02-2010
    Bài viết
    3,380
    Em thì chưa đến độ vật như các bác, vẫn còn tỉnh táo lắm ( Hi vọng là sẽ mãi như vậy! hihi). Nhớ mấy năm trước thấy thằng bạn lúc nào cũng kè kè con D 200 bên mình, em bảo nó; Mày hâm à mà lúc nào cũng vác cục gạch tổ bố bên người vậy! Nó gãi đầu gãi tai nói là khó giải thích lắm! Bây giờ nó lại hỏi mình: Thế mày cũng lại hâm như tao à :-D

  2. #32
    Tham gia
    02-12-2008
    Bài viết
    297
    Em cũng có 1 thời bệnh như bác đầu tiên cũng tìm kiếm 1 máy siêu room nhưng vì em search ra vnphoto và đc bán hàng tư vấn nên thành ra 1 em D40 và ống kít về nhà kèm theo chú ống kít đấy là 1 cái filter lởm kenko nên cũng chỉ được 1 tháng em đã cho nó ra đi vì ảnh lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo thế vào là 1 ống 18-105 và lần lượt các ống MF về nhà 28, 50, 105 và 80-200. Sau đấy 6 tháng lại cơn vật D300 nhưng thằng bạn em bán D90 giá quá tốt nên em lấy D90 sau đấy thì lần lượt các ống AF về và MF ra đi 85 1.8, 50 1.8, 35, 80-200 nhưng cũng không đc lâu lắm chỉ 6 tháng tiếp theo em lại lên cơn vật D700 và 1 chú D700 đã thay thế cho D90 nhưng ảnh thì vẫn vậy cầm D700 mà em không tự tin mặc dù ảnh đẹp hơn thật nhưng cũng không quá nhiều so với D90, và 3 tháng sau thì em quay lại D90 và thật sự phù hợp với mình

  3. #33
    Tham gia
    26-08-2007
    Bài viết
    197
    Hic hic, đầu tiên là cái SE W800i nhưng nhanh chóng chán ngay, sau đó là Panasonic FX07 nhưng cũng chỉ 1 tháng, tiếp nữa là FUJI S6500 tạm hài lòng 1 năm, sau đó là mê em D80 nhưng khi em D90 xuất hiện thì bị sét đánh với em nó, tới giờ cũng còn mơ về em nhưng vì lý do rất ư là .. lý do nên đành cưới tạm em D50 sau đó tiếp theo lần lượt các bé SIGMA 18-200, NIKKOR 50 1.8, 18-70, và SIGMA 70-300.
    Hic giờ vẫn còn mơ về em D90 không biết khi nào cưới được em ấy
    D50+SIGMA 70-300D APO DG + nikkor 50 1.8 + nikkor 18-70 + 75-150 f3.5 seri E

  4. #34
    Tham gia
    28-08-2008
    Bài viết
    85
    Đọc bài của bác, em cứ ngỡ mình đang đọc thơ. Thật là hay :D

  5. #35
    Tham gia
    23-05-2010
    Bài viết
    200
    em mỗi khi vào vnphoto thì chạy vô ngay mục mua bán trước, dù chẳng có nhu cầu mua thứ gì, nhưng suốt ngày cứ tư tưởng về lens, ba-lô, flash.... riết trang mua bán nó nằm ngay đầu trên list truy cập của em :(
    body mướn + lens mượn

  6. #36
    Tham gia
    23-10-2009
    Bài viết
    118
    Đi loanh quanh vnphoto gặp đúng chỗ này. Đúng bệnh của em luôn. Không hiểu sao suốt ngày cứ dính vào máy móc không làm sao gỡ ra được, xem, tìm hiểu, hiểu rồi lại muốn mua.
    Nếu không có gấu nhà phanh lại chắc bao nhiêu tiền em cũng đổ hết vào thiết bị mất rồi
    Được sửa bởi Habl66 lúc 03:38 AM ngày 14-01-2011

  7. #37
    Tham gia
    27-01-2009
    Bài viết
    527
    Thanks bá`c chủ,
    Bài viết hay quá ..........

  8. #38
    Tham gia
    11-11-2009
    Bài viết
    1,858
    cứ bật máy tình lên là vnphoto đầu tiên mới nhức đầu chứ các bác ah.........

  9. #39
    Tham gia
    06-11-2011
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    1,063
    Quote Được gửi bởi vietis View Post
    ...Hôm nay ngồi xem lại album những ảnh cũ trong mỗi tấm tôi có thể nhớ chính xác nơi chụp, kỷ niệm đầy ắp, cảm xúc vui buồn rõ rệt... khác hẳn với hàng 100GB ảnh trong các ổ cứng của tôi chẳng có gì nhiều trong đó có thể in ra làm kỷ niệm. Ảnh vô hồn!!!...
    Cảm ơn bác chia sẻ cảm xúc chân thực của một người có thâm niên về nhiếp ảnh. Nó sẽ rất có ý nghĩa cho những người mới bắt đầu chơi, chưa thể ý thức rõ ràng được là mình thực sự cần gì và cần bao nhiêu ở cái máy ảnh. Thực sự thì trào lưu đua nhau nâng cấp máy, ống kính, dòng cao cấp đang là một cơn gió mạnh, nó sẽ là tốt với những người thực sự có nhu cầu và điều kiện, nhưng không tốt tí nào cho những người không có nhiều nhu cầu và điều kiện cũng không thoải mái mà vẫn cứ cố. Em thực sự ấn tượng với cụm từ "ảnh vô hồn" của bác, ngắm những bức ảnh có thể sai bố cục, màu không đẹp, không nét ... nhưng gợi lại cảm xúc vẫn thích hơn ngắm những bức đẹp "vô hồn" kia.
    Em hy vọng sẽ tiếp tục được đọc những chia sẻ kinh nghiệm bản thân của bác.

  10. #40
    Tham gia
    31-07-2008
    Bài viết
    472
    Đọc hết các tâm sự của các bạn từ trang 1 đên 4, langhe thấy thấp thoáng bóng hình mình trong đó. Ôi thôi, một quá trình "chạy đua" và "ray rức". Vui là không phải chỉ có mình mà là có rất nhiều "chiến hữu" cũng mang tâm trạng như mình.Cám ơn bác chủ cho anh em cơ hội nói lên suy nghĩ mà "không ai cấm nói" nhưng không biết " nói với ai đây". Cám ơn các bạn nhiều.

Trang 4 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •