Đi chùa là ngẫu nhiên, và tự nhiên em nghĩ ra đi chùa chơi.
Cách Hà Nội chỉ 17km, theo đường Láng - Hòa Lạc, là tới chùa Thầy. Được một cô hướng dẫn rất nhiệt tình nên em và bạn em cũng hiểu thêm về Chùa Thầy.
Đây là cảnh đầu tiên khi đến chùa Thầy. Hồ lớn này sẽ là nơi trình diễn múa rối nước vào dịp lễ hội
#1
#2
Hai bên có 2 cây cầu theo phong cách Nhật. Một đường dẫn tới chùa lớn
#3
Cái sân này hướng ra hồ, khi có hội thì khán giả sẽ ngồi đây xem biểu diễn múa rối nước.
Đối diện với cầu là cổng lên chùa khác nằm trên núi
#4
Từ đây, theo con đường gồm 251 bậc thang để dẫn lên chùa. Hai bên đường có nhiều cây đại cổ thụ, có cây đã hơn 300 tuổi
#5
#6
Đây là cổng chùa
#7
#8
Ngôi chùa cũ kỹ, rêu phong
#9
Ngay bên phải là một hang đá, trong đó cũng có ban thờ
#10
Những rễ đa rủ dài tạo thành một tấm mành che lấy ban thờ phía trong. Cô hướng dẫn nói trong núi đá, phía trên ban thờ có một con đường nhỏ đi vào một hang đá lớn có thể chứa tới 300 người.
Đặc trưng của các ngôi chùa là mái xếp lớp, loại mái ngói vảy cá
#11
#12
Điều đặc biệt của cụm di tích Chùa Thầy là Hang Cắc Cớ mà theo truyền thuyết kẻ lại khi chống giặc Nam Hán. Hơn 2000 quân sỹ đã hy sinh trong hang này. Mà sau này dân chúng xây nên một hầm đá để lưu giữ 2000 bộ xương, với độ sâu hơn 15m.
Khi thăm hang, em phải leo xuống sâu trong lòng đất khá ẩm và trơn.
#13
#14
Điều đặc biệt là khi trời nắng, ánh sáng sẽ rọi xuống hang theo giếng trời này. Khói hương quện với hơi nước tạo nên một làn sương khói mờ ảo mà mắt thường sẽ nhìn thấy như những giải lụa vấn vương trong không khí. Khi có nắng, ánh sáng sẽ chiếu xuyên vào hang. Tiếc là em đi lúc trời mây và mưa nên không chụp được! Trong hang gắn liền với truyền thuyết trên nên rất linh thiêng.
Tạm biệt hang Cắc Cớ, em quay lại chùa
#15
#16
P/s:
Hình bé vì copy từ picasa của google, đây là link cho ảnh ở kích thước lớn ạ
http://picasaweb.google.com/tranducc...ThayThayPagoda