Sau 6 giờ bay (chưa kể thời gian transit và chờ ờ sân bay) em đến được hòn đảo du lịch Cheju. Thật tiết là chỉ lưu ờ đó có nữa buồi chiều và một đêm nên cũng có thể nói chưa biết gì về Cheju!! Chụp vội vài tấm hình nơi đây. Hẹn ngày tái ngộ.
Bãi đá:
Mực một nắng, ko ngọt như ở Phan Thiết của mình.
Núi đá (quên tên rồi! hihi), a world heritage của Hàn.
Tầm nhìn khi leo lên đỉnh núi:
Folk dance
Nữa thế kỷ trước người Hàn ờ nhà thế này:
Thấp thoáng quê mình:
Rời Cheju em quay lại Seoul. Vì đi công tác ngắn ngày và lịch làm việc kín quá nên chì có vài giờ gọi là free khi leo lên Seoul tower trước khi rời Seoul về lại Việt Nam.
Seoul Tower
Một góc Seoul:
Món ăn Hàn: (nui, kim chi, mực, thịt heo...)
Tìm đò cả mắt mới thấy mùa thu lác đác nơi đây. Tiếc là vẫn chưa thấy một rừng lá vàng.