Góp vui với bà con mấy tấm ảnh ong và ruồi.
Chụp bằng 350D và macro 100.
Góp vui với bà con mấy tấm ảnh ong và ruồi.
Chụp bằng 350D và macro 100.
Được sửa bởi cá nục hến lúc 01:17 AM ngày 20-09-2008
Chào bác,
Hình bác chụp đẹp lắm, chắc là còn lâu lắm mình mới chụp được như bác, tuy nhiên chử ký của bác ( CHẦN DẦN ) nằm chồng lên trên tấm hình làm người xem hơi bị...... mất cảm tình.. Có thể các bác khác xem không có cùng cảm nhận giống như mình, nhưng cảm giác của mình như thế nào mình nói ra cho bác nghe như vậy, nếu bác giận mình thì mình chịu thôi,
Thân chào bác.
Thích nhất tấm 2 và 3, tuy nhiên nếu bác bỏ con cá nục hến ra khỏi ảnh có lẽ sẽ đẹp hơn bác ạ!
D700s + Nikkor 12-300 f/2.8 VR Nano
Hình chưa được nét và chi tiết bác ạ!
Xem ong và ruồi của bác mà trong đầu cứ nghĩ về cá nục hấp cuốn bánh tráng, bánh tráng xúc hến xào ! hehe !!!
Em dzọt !
Cái watermark vô duyên quá, làm hỏng cả bức ảnh
Hình chưa được nét và chi tiết lắm, ánh sáng chưa phù hợp, chữ ký quá thô.
Ý tưởng riêng có gì không phải, bác forget it.
Cám ơn bác đã chia sẻ.
Thanks mọi lời góp ý. Như cái tít, đây là mấy tấm hình mới tập tành chụp macro. Hơi bị ... thiếu suy nghĩ khi chỉ để iso 100 trong điều kiện ánh sáng không tốt lắm dẫn đến bị rung. Còn vấn đề watermark thì chỉ là vấn đề phụ.
Sao cứ phải ịn cái chử cá nục lên gần giữa hình mới chịu nhỉ! ai cũng thấy phản cảm mà.
à mà ý nghĩa của chử cá nục hến là gì vậy bác. có phải sến như hến và nhục như con cá nục không vậy bác. mình bị sỉ nhục hoài à.
Thân
Chào bác,mình cũng thấy cái watermark đó nó hơi phản cảm,dời về 1 góc sẽ hay hơn^^
Tấm cuối mất nét,còn lại thì ok tuy bố cục làm cho người xem cảm thấy hơi "choáng".
Fanpage: Pen'nsouls
Tấm cuối không mất nét, nhìn cái chân con ong đang bay á. Nét nằm ở chỗ con ong dang bay.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)