vâng, mời bác tự nhiên post ảnh cho mọi người thưởng thức
vâng, mời bác tự nhiên post ảnh cho mọi người thưởng thức
em bỏ thêm 2 tấm góc siêu siêu rộng , mời các bác xơi
View từ phòng em
Bãi Khem, ra đó ăn hải sản cực rẻ và tươi, chỉ có dân địa phương và khách du lịch xe máy ra đó, vì ko có đường cho xe bự
Được sửa bởi TheFroG lúc 08:36 PM ngày 11-10-2008
Ảnh kỷ niệm đều đẹp. Thanks các bác. Xem xong, chợt nhớ hương vị PQ và chút chạnh lòng, 1 anh bạn mới ngày nào còn ngồi tiếp bia và giới thiệu PQ, giờ đã ra người thiên cổ, khi tuổi còn đang xanh!
Từ Bắc vào Nam tôi mới đi được khoảng chục bãi biển, nhưng PQ có mùi vị và cảnh vật rất lạ và đặc biệt. Resort thì thực ra cũng không lạ, nhưng đặc trưng biển + xưởng mắm + phố thị xen lẫn nhau thì không bác nào khai thác được nhỉ? Hơi tiếc!
Còn em thì chưa có dịp đi nhiều, mới vài bãi biển phía Nam thôi, em thích nhất cái không khí hoang sơ ở Phú Quốc, và đặc biệt nhất là cát ở Phú Quốc, trắng và mịn vô cùng, em làm quen với 1 anh ng Pháp ở đó, và anh ấy cũng nói là cát Phú Quốc là đẹp nhất mà a ấy biết
Em post thêm 1 tấm mới xong ở bãi biển Đông Dương, mời các bác
Cảm ơn các bác đã cho xem hình PQ, tấm nào cũng đẹp cả, tuy có 1 vài tấm "bị nghiêng" hihi.
Em cũng đã đi gần hết PQ rồi, các bãi biển ở đây rất đẹp, có bãi cát trắng có bãi cát vàng ...
Có bác nào đi Côn Đảo chưa nhỉ, cũng đẹp không kém PQ đâu.
Các bác cho mình gửi 1 tấm cảnh bải Cửa Cạn Phú Quốc với nhé. Mình Cũng mê vẻ đẹp cũng như dân tình ở đây lắm. Thơ mộng và hiền hòa.
bải dài, bải Cửa Cạn Phú Quốc đẹp quá. các bác cho hỏi từ Vũng Tàu di PQ = gì ?
nguynguyen về Vũng Tàu chơi 10 ngày, dang muốn di PQ.
Trời, cái bãi Cửa Cạn đẹp quá, mà sao bữa ở đó ko ai giới thiệu cho em hết, huhu
@nguynguyen: Theo em biết thì có 2 cách là đi máy bay hoặc đi tàu từ Kiên Giang bác ạ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)