Tình hình là mình ít khi đi chung với anh em nhưng cũng có một vài lần đi offline rồi, mình thấy có một vài thứ không ổn thế này:
- HCM hầu như không còn hoặc không có chỗ nào mới lạ cho mọi người chụp ảnh và luyện tay nghề, những chỗ đẹp thì họ thu phí hoặc ở Q.7, những quán cafe nào hay hay thì họ không còn thích cho dân chụp ảnh vào chụp nữa.
- Khi đi chụp thì hầu như anh em đi khá đông, có những người hay tham gia post bài trên forum, có người ít tham gia post bài nhưng cũng thích đi chụp như mình chẳng hạn, mỗi lần đi thì số lượng mẫu thường rất ít so với số lượng máy, thành ra ảnh của anh em sau khi chụp xong thì hay bị tình trạng ảnh của mình giống ảnh của người ngồi bên cạnh, mà có những mẫu không chuyên (phần lớn là thế) là bạn bè của anh em rủ đi, có vẻ họ không tự nhiên lắm khi có quá nhiều ngừơi đứng chụp mình.
Thế nên mình xin đề nghị một vài giải pháp như sau:
Bản thân mình và mọi người đều có những mối quan hệ cá nhân, tất nhiên là tùy vào vị trí xã hội của mỗi người, chúng ta có thể liên hệ những nơi quen biết như công trường, nhà cổ, vườn cây, sân thượng...để anh em vào đấy sáng tác, chứ chụp mãi cái nhà thờ thì cũng chán.
Riêng vấn đề mẫu khi chụp chân dung thì mình chưa nghĩ ra, thuê mẫu xịn thì cũng phải có quan hệ và chi phí thế nào cho phù hợp, cái này mình không biết nhiều nên cũng không dám nói nhiều ^_^ Có thể là thuê mẫu vào một ngôi trường, công trường xây dựng, nhà cổ... nào đó và anh em chia ra từng nhóm, nhóm thì chụp mẫu, nhóm chụp hoa lá, nhóm chụp phong cảnh, nội thất...rồi quay vòng sau một khoảng thời gian nào đó.
Như vậy thì anh em đều thỏa mãn được cái việc giao lưu, học hỏi với nhau, chụp và sáng tác thoải mái hơn, không còn sợ ảnh của mình giống ảnh người khác.
Mời mọi người góp ý chung với mình để cải thiện tình hình và phát triển tay nghề chung cho làng photo