+ Reply to Thread
Trang 1 / 2 1 2 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 13

Chủ đề: Một chuyến công tác thú vị trên biển

  1. #1
    Tham gia
    10-09-2008
    Bài viết
    31

    Một chuyến công tác thú vị trên biển

    Tháng 3 vừa rồi em đươc cơ quan cử đi công tác một chuyến trên biển, đây là lần đầu tiên được đi tàu ra vùng mỏ dầu nên em mạn phép đưa chút ảnh phóng sự về một phần công việc lên cho mọi người biết.

    Công việc chủ yếu là đi lấy mẫu tại khu vực mỏ Cửu Long, tại cơ quan em anh em phòng thí nghiệm và phòng sinh học đã đi rất nhiều lần. Tất cả mọi người đều sợ đi biển vì nhiều lý do như say sóng, nguy hiểm, buồn chán, công việc nặng, xa nhà xa người yêu,v.v… nhưng đối với em thì đây là một chuyến đi cực kỳ lý thú.

    Hành trang thì chẳng có gì, mùa này nắng gay nắng gắt nên chỉ mang theo vài cái áo thun và quần lửng, cộng thêm bộ đồ bảo hộ lao động và cái laptop, tất nhiên máy ảnh là điều không thể thiếu. Cả nhóm 5 người xuất phát từ cơ quan lúc 8h sáng, đi đến Bà Rịa lúc 10h 30, ăn cơm trưa rồi tới cảng PTSC lúc 11h45.


    Hình 1: Tàu PTSC Vũng Tàu, công suất 7500 mã lực

    Leo lên tàu và nhận phòng, sau đó chẳng biết làm gì nên leo lên cabin chụp ảnh, ngồi chơi tới 2h30 rồi lại xuống phòng, thuyền trưởng báo phải chờ tới 3h tối mới bắt đầu nhổ neo.


    Hình 2: Phòng giặt trên tàu, rất tiện nghi



    Hình 3: Phòng ăn, rất sạch sẽ

    Con tàu này là con tàu mới nhất của công ty PTSC, mới chỉ có 2 tuổi, giá 27 triệu USD. Bên trong tàu rất sạch sẽ, được lau chùi thường xuyên, các đồ dùng đều được gắn chặt vào vách để trách trường hợp đồ vật bị dịch chuyển do sóng mạnh. Trên tàu có phòng giặt, sấy, phòng ăn, phòng hút thuốc. Đẹp nhất là cabin là nơi thoáng nhất, sạch nhất. Một số tàu người ta không cho lên cabin nhưng đối với tàu này thì thuyền trưởng rất hiền. Trên tàu có khoảng 20 người bao gồm cả 1 thuyền trưởng người Pháp và 2 thuyền phó người Việt.

    Các thủy thủ cho biết một chuyến đi biển của họ thông thường 4 tháng, sau đó về đất liền nghỉ 2 tháng, trong 4 tháng làm việc, một chuyến ra khơi kéo dài khoảng 15 ngày, sau đó tàu lại về cảng PTSC để nạp thêm nguyên nhiên liệu. Mỗi lúc như thế tàu thường cập cảng khoảng 36 tiếng, thủy thủ nào phải trực tàu thì ở lại còn người khác sẽ tranh thủ về nhà được 1 đêm rồi sáng hôm sau lại về tàu.

    Con tàu dạng này là tàu dịch vụ, thông thường tàu chở theo thực phẩm, hàng ngàn lít nước ngọt, barit,… hoặc chở cần khoan, máy móc, v.v… để cung cấp cho các giàn khoan. Ngoài ra nó còn làm một số nhiệm vụ nho nhỏ khác chốc nữa sẽ đề cập sau. Tiền thuê tàu là 15k USD/ngày chưa bao gồm chi phí về xăng dầu.

    Cả nhóm ngồi chơi đến 7h tối thì thuyền trưởng lại thông báo chưa gắn cẩu lấy mẫu được nên phải chờ tới 8h sáng hôm sau mới có, 10h nhổ neo. Sáng dậy kiểm tra việc hàn cẩu và tời vào vị trí cho tới 13h mới xong. Tàu chạy ra xa để thả thử gàu, ok, xuất phát một mạch về hướng bể Cửu Long.

    Nói qua về chuyến đi lấy mẫu này một tí, đây là chuyến khảo sát môi trường khu vực mỏ Cửu Long JOC định kỳ 2 năm một lần. Chuyến này sẽ tiến hành lấy mẫu tại 29 điểm, một điểm sẽ lấy 8 gầu trong đó có 3 hóa (trầm tích), 5 mẫu sinh; có 7 trạm lấy thêm mẫu nước để kiểm tra các chỉ tiêu về động vật và thực vật nổi. Đây không phải là chuyên môn của em, em chỉ đi để giúp các nhóm do thiếu người.


    Hình 4: Cẩu thiết bị xuống tàu

    Hình 5: Thử gàu trước lúc xuất phát



    Hình 6: Một con tàu khác tương tự tên là Jade Fish, quốc tịch Singapore

  2. #2
    Tham gia
    10-09-2008
    Bài viết
    31
    Mùa này đúng là “tháng 3 bà già đi biển”, trời êm bể lặng, gần như không có sóng. Nắng chói chang chiếu lên những ngọn sóng, làm cho cả vùng biển như được dát bằng bạc lấp lánh. Leo lên cabin tranh thủ chụp ảnh thành phố Vũng Tàu. Đến 6h chiều, trời vẫn còn nắng, nhìn về phía bờ chỉ thấy thấp thoáng những ngọn núi ở khu vực Long Hải, Bình Châu và xa nhất là những ngọn núi ở Bình Thuận. Tính từ khu vực mỏ vào đển bờ biển Bình Thuận chỉ khoảng 50-60km. Nếu tính đến Vũng Tàu thì khoảng 180 km. Nếu ngồi ở các buồng bên dưới hầu như không cảm nhận được sự dao động của con tàu nhưng ngồi ở cabin thì thỉnh thoảng thấy lắc lư chút ít.


    Hình 7: Tàu đánh cá đang ra khơi

    Hình 8: Khu vực Bãi Trước Thành phố Vũng Tàu



    Hình 9: Vũng Tàu xa dần - Một con tàu khác tương tự tàu này đang trên đường về

    Đi được vài tiếng thì gặp một tàu dầu rất to, hình như đây là tàu Chí Linh hay Chi Lăng gì đó. Đây là tàu chứa dầu dạng kho nổi, Việt Nam trước kia có 4 chiếc là Ba Vì, Chi Lăng, Chí Linh và một chiếc nữa không nhớ tên. Con tàu này dài khoảng hơn trăm mét, chiều ngang khoảng 60 mét. Nếu đứng trên nó cứ như đang đứng trên sân bóng đá. Tuy nhiên nó đã được neo tại đây mấy năm nay do đã hết niên hạn sử dụng và đang được rao bán sắt vụn. Phí thật!

    Hình 10: Con tàu chứa dầu bị thả neo hàng năm trời, ụ neo phía trước tàu dầu nặng tới 1000 tấn




    Hình 11: Sắp hoàng hôn rồi

    Con tàu vẫn ầm ì chạy cheo lộ trình vạch sẵn, ngắm biển chán đến khi nhìn thấy Vũng Tàu chỉ còn là hai quả núi mờ mờ thì về phòng đến khi ăn tối. Đêm đầu tiên trên biển, ăn cơm xong lên cabin nhìn xung quanh tối đen, phía đường chân trời là ánh sáng đèn của hàng trăm con tàu câu mực. Có cảm giác mình đang đứng tại tâm một vòng tròn vĩ đại mà xung quanh vòng tròn đó gắn những bóng đèn nhấp nháy nhỏ xíu. Con tàu vẫn đi một cách chậm rãi, rù rì rù rì. Lúc này vẫn chưa có cảm giác gì cô đơn như tưởng tượng ở nhà vì chỉ mới đi ra biển được vài tiếng, bên trong tàu tiện nghi quá đầy đủ và vui vẻ, thậm chí cảm thấy rất thoải mái và sung sướng.

  3. #3
    Tham gia
    10-09-2008
    Bài viết
    31
    4 giờ sáng hôm sau, thức dậy do mọi người đi xem đá bóng C1 mới về, liền chạy ra bong xem thử, hóa ra tàu đã đến vị trí từ 11h tối hôm trước và đang đứng tại chỗ. Bên ngoài có bác Trình là thủy thủ tàu đang câu cá, bác đã câu được 1 con mực và vài con cá khác. Bên cạnh là 4-5 cái cần câu để sẵn nên mình cũng lấy một cái và tranh thủ chụp ảnh. Xa xa là một tàu dầu với đuốc đốt sáng rực một vùng, xa hơn nữa thấp thoáng vài ngọn đuốc của các giàn khoan, tàu khoan khác của mỏ Ruby. Biển lúc này chẳng khác gì mặt hồ và không có tí gió nào. Câu được đến gần 5h thì cũng được 1 con cá bạc má và một con hình như là cá nục. Lại với máy chụp mấy ảnh bình minh.

    Hình 12: Tranh thủ câu cá tối hôm đầu tiên



    Hình 13: Tàu dầu của Cửu Long JOC


    Hình 14: Bình minh trên mỏ Cửu Long

    Sáng hôm đầu tiên là dậy ăn sáng, sau đó tàu qua bên tàu dầu để đón người. Con tàu dầu này tên là Cửu Long MV9. Đến đây mới biết thêm tàu PTSC có nhiệm vụ nữa là hàng ngày 7h sáng đến tàu dầu đón người đưa qua platform để làm việc rồi 4h30 chiều đưa người về, 11h30 lại chạy đến tàu dầu lấy cơm để mang qua flatform. Ngoài ta còn có một số nhiệm vụ khác như kéo tàu dầu, đuổi các tàu đánh cá khi nó xâm phạm khu vực bảo vệ.

    Sau khi đưa người qua flatform, tàu chạy tới các điểm để lấy mẫu. Các điểm này đã được vạch sẵn trên bản đồ, nên con tàu sẽ sử dụng thiết bị GPS đến đúng vị trí cần lấy mẫu rồi đứng im ở đó. Nói thêm một chút, để đứng đúng vị trí, con tàu dạng này có tất cả 5 chân vịt: 2 chân vịt chính ở đuôi tàu để đi tới đi lui, 2 chân vịt mũi và 1 chân vịt đuôi đều có dạng nằm ngang để có thể dịch chuyển ngang. Vì thế thuyền trưởng có thể dễ dàng điều chỉnh các chân vịt sao cho tàu lúc nào cũng đứng đúng vị trí.

  4. #4
    Tham gia
    10-09-2008
    Bài viết
    31
    Đối với công việc lấy mẫu, đây là công việc khá nặng nhọc. Ban đầu thả gàu xuống lẫy mẫu trầm tích, sau khi kéo gầu lên, mẫu đất sẽ được cho vào lọ đựng để mang về phân tích các chỉ tiêu hóa học trong đất. Đối với mẫu sinh, cả gàu sẽ được mang đi phun nước để đánh tan bùn đồng thời lọc mẫu qua rây kích thước 1mm để giữ lại các sinh vật, sau đó đổ các thứ giữ lại trong rây vào lọ và cho formol vào để giữ mẫu. Formol được trộn với chất nhuộm màu. Các sinh vật nào còn sống sẽ bắt màu còn những con chết sẽ bị loại ra sau này. Một vị trí được lấy 8 gàu, một người bấm tời, 2 người đỡ gàu, 2 người rửa mẫu. Cái gàu này nặng tới 300kg nên bắt nó rất nguy hiểm, nhất là vào những ngày sóng lớn. Tuy nhiên may mắn là lần này trời yên bể lặng nên không khó khăn lắm. Chỉ có điều trời quá nắng, không có tí gió nào đến nỗi có thể đánh cầu lông được nên mọi ngừoi làm việc hơi vất vả, nước được xịt liên tục trên sàn và trên miếng bạt che nắng để giảm bới cái nóng đang phả vào người.

    Hình 15: Chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ



    Hình 16: Mẫu đầu tiên - Vùng biển này chỉ sâu khoảng 50m

    Hình 17: Lấy mẫu hóa học


    Hình 18: Sàng lọc mẫu sinh học là công việc nặng nhọc nhất



    Hình 19: Sau đó cất vào lọ, ngâm formol và dán nhãn kiểm soát



    Hình 20: Xịt nước lên bạt che nắng cho đỡ nóng

    Những công việc như vậy được tiến hành liên tục hàng ngày, từ 7h sáng tới 9h tối. Buổi sáng tàu vẫn qua rước người, trưa lấy cơm, tối đưa người về, đó là công việc của tàu, ngoài ra còn có lần cung cấp barit cho giàn khoan tự nâng cách đó hơn chục km. 5 ngày ở trên biển đều lặp đi lặp lại như vậy.


    Hình 21: Cẩu người từ tàu dầu qua tàu dịch vụ


    Hình 22: Well Head Flatform (WHP) là giàn đầu giếng


    Hình 23: Đu dây qua hoặc được cẩu lên flatform

    Flatform hay còn được gọi là giàn đầu giếng, đối với công ty Cửu Long JOC, flatform này có 16 ống dẫn từ các giếng khoan phía dưới về đây sau đó lại được bơm qua tàu dầu. Dầu sẽ được tách khí đồng hành và chứa đến khi đầy tầu thì sẽ bán cho nước ngoài. Khi đó, một tàu dầu khác sẽ nối ống với nó để bơm dầu trong khi tàu dịch vụ sẽ làm nhiệm vụ kéo tàu dầu theo hướng ngược lại để cố định tàu. Không hiểu người ta tính toán như thế nào vì để chuyển người và thậm chí chuyển chỉ mỗi thùng cơm từ Cửu Long MV9 sang flatform như vậy tốn biết bao công sức và tiền bạc. Các thủy thủ nói mỏ này trong một tháng bán được 4 tàu như thế trong khi mỏ Ruby cạnh đó chỉ bán được 1 tàu. Chắc là chi phí cho tàu dịch vụ chẳng là hạt bụi gì so với hàng trăm triệu USD bán dầu mỗi tháng!!!

    Hình 24: Tranh thủ câu cá khi tàu dừng lại gần giàn (dàn cảnh thôi)


    Ngoài biển không phải chỗ nào cũng có thể dễ dàng câu cá, gần các tàu dầu lớn, các giàn khoan, tại đó có bóng râm nên cá tập trung rất nhiều. Nước trong vắt nên có thể nhìn sâu 10-15m, thấy hàng đàn cá bơi lội phía dưới. Có con to như bắp đùi. Mỗi khi tàu cập gần giàn, thông thường khoảng 10 phút, các thủy thủ lại tranh thủ ra thả câu.


    Hình 25: Gần giàn có rất nhiều cá mú, mà cá mú mà ăn thì….!!!

    Trong quá trình làm việc, để giảm bớt mệt mỏi, anh em lại chui vào trong lấy nước uống, thức ăn nhẹ ra ăn hoặc lấy máy ảnh chụp lẫn nhau. Thú vị nhất là những lúc hoàng hôn, vừa ngắm vừa chụp ảnh mặt trời lặn hoặc những khi tàu đứng một chỗ lại tranh thủ câu cá.

    Hình 26: Thả lưới lấy mẫu thực vật nổi



    Hình 27: Hoàng hôn ngoài khơi


    Trên tàu, thủy thủ chỉ có vài ba thú vui là câu cá, xem phim, đánh bài hoặc chơi cá ngựa. Thủy thủ trên tàu làm việc rất cực. Họ làm 6 tiếng lại ngủ 6 tiếng, nếu không có việc gì làm thì phải vệ sinh tàu hoặc tìm những chỗ sơn bị xước quét lại 2 lớp bằng sơn chống gỉ Tối ngày thứ 2 cả nhóm lên cabin xem tàu phun nước để đuổi tàu cá, dùng vòi rồng phun xa hàng trăm mét xỉa thẳng vào các tàu đang đánh cá bằng lưới cào. Các tàu này vi phạm khu vực cấm do phía dưới đáy biển có rất nhiều ống dẫn khí, dẫn dầu. Nếu mà lưới cào phải mà gãy ống thì sẽ xảy ra thảm họa dầu tràn ngay. Bên cạnh đó, việc dùng lưới cào để tận diệt các loài cá kể cả cá con đã và đang làm cho vùng biển này ngày càng cạn kiệt. Trước đây đã có trường hợp tàu phun nước quá mạnh làm vỡ cả kính tàu cá đến nỗi người ngồi trong tàu bị hất văng gãy cả xương. Vì vậy bây giờ chỉ dám phun nước vừa phải đế đuổi họ đi ra khỏi vùng cấm là tàu lại quay lại.

    Hình 28: Bác Trình, người vui tính nhất tàu


    Trên tàu có bác Trình là người rất vui tính, bác đã đi tàu 25 năm với nhiều thành tích đáng nể, trong đó nhớ nhất là các thành tích với chuột, chó và mèo. Bác kể hồi xưa ở tàu cũ có rất nhiều chuột không thể diệt hết, bác liền đặt bẫy được vài con to nhất rồi lấy chỉ khâu đít lại không cho ị nữa, thế là những con chuột này chỉ input mà không output được nên khó chịu quay lại cắn đồng loại, đuổi sạch những con chuột khác khỏi tàu. Bên cạnh đó, bác còn nuôi một con mèo Nga và một con Béc giê rất to, có điều chúng ở trên tàu không có bạn tình nên thỉnh thoảng bác lại vuốt ve "chỗ ấy" phục vụ chúng nên chúng rất quý, đi đâu cũng bám theo.


    Hình 29: Các vị trí lấy mẫu đều xung quanh MV9 và platform

    Sau vài ngày làm trên biển, cuối cùng công việc cũng xong, ban đầu cả nhóm đều tưởng được cẩu lên tàu dầu để đi trực thăng về nhưng cuối cùng lại về bằng tàu. Lúc này không có gì làm nữa nên lại rủ nhau chơi cá ngựa để giết thời gian.


    Hình 30: Hoàng hôn - xa xa đã thấy Vũng Tàu


    Chuyến đi này may mắn vì được đi tàu to và đẹp, cộng với biển yên nên không ai say sóng. Hi vọng sẽ có dịp đi tiếp và trải qua những ngày sóng to gió lớn để biết được cảm giác say sóng nó như thế nào.

    Về đến nhà được 2 ngày thì đài báo tin cơn bão số 1 của năm 2008 đã vào đến Trường Sa!!!

  5. #5
    Tham gia
    10-09-2008
    Bài viết
    31
    Em post nhầm vào mục này, nhờ mod chuyển giúp qua chỗ nào thích hợp. Em cám ơn nhiều!!!

  6. #6
    Tham gia
    12-04-2006
    Location
    Tân Bình-Sài Gòn
    Bài viết
    682
    Phóng sự của bác thật tuyệt, dẫn chuyện từng chi tiết, ảnh lại đẹp nữa nhất là màu sắc.
    Chúc bác khỏe và chụp được nhiều ảnh đẹp kể nhiều câu chuyện để khoe với anh em diễn đàn.
    ^^ Vác máy ra đi làm nên khác biệt !!!

  7. #7
    Tham gia
    24-08-2008
    Bài viết
    110
    ước gì dc như anh ấy :ảnh của bác màu tươi nhỉ?

  8. #8
    Tham gia
    10-09-2008
    Bài viết
    31
    Máy PnS thôi anh ạ, hình như Canon A6xx thì phải. Mùa tháng 3 trời trong xanh lắm. Có điều chụp đêm không được vì sóng.

  9. #9
    Tham gia
    24-06-2008
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    125
    Lần đầu tiên bác đi biển, nhưng cảm nhận và hiểu biết của bác về lọc dầu, về biết rất tốt. Cám ơn bác đã chia sẻ cho anh em.
    Ảnh bác chụp rất đẹp, tất nhiên theo em biết thì lúc đó trời, biển rất trong và xanh.
    Ảnh với ọt, mệt quá

  10. #10
    Tham gia
    25-08-2008
    Bài viết
    68
    Thèm đc như bác quá. Biết thế ngày xưa em cố học Hoá giỏi hơn tí nữa hic hic...

+ Reply to Thread
Trang 1 / 2 1 2 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

     

Những chủ đề tương tự

  1. Mẫu không chuyên của em trong chuyến đi Đà Lạt!!
    By dzuinguyen in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 13-09-2008, 11:36 AM
  2. Chuyện không vui trên những chuyến Taxi
    By giangduydat in forum Tán gẫu
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 29-06-2008, 02:11 AM
  3. Chuyển B&W toàn bộ bức hình nhưng giữ lại 1 phần ko chuyển ?
    By tranphuloc in forum Kỹ thuật PHOTOSHOP và các phần mềm
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 04-04-2008, 11:04 PM
  4. Chuyện hai người!
    By hoangnl_fpt in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 01-04-2008, 09:14 PM
  5. Trả lời: 36
    Bài viết cuối: 12-08-2007, 02:38 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts