To feel…
And… to regret.
To be continued...
Nice weekend to all,
Trauvang.
To feel…
And… to regret.
To be continued...
Nice weekend to all,
Trauvang.
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Ảnh của bác Trâu trong cảm nhận của em lúc nào cũng thật đặc biệt. Bộ ảnh London này cũng thế. Thanks so much!
YES, WE CAN!
The eye of heart and mind
www.xichlo.com My Gallery @ vnphoto.net
One goal, One focus, One Red dot, One photography community, One VNPhoto.net
Ôi rất đời thường..E thích tấm "em yeu London" và "tỉm kiếm" nhứt ạ,ngoài ảnh hay ra thì người chụp cũng khá tự tin và mạnh dạn;). Bốt tiếp đê...
Em thấy buồn buồn khi xem bộ ảnh này. có cái cảm xúc bình dị thế nào ý
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
@ Kokoro: Cám ơn bác Koko ạ :D.
@ sonnt_vnu: Bác mà crop thế thì mất đúng phần em thích .
@ Fagor: Vâng, dòng chữ đó quả là một sự gợi í tuyệt vời cho một câu chuyện.
@ XL: Em bít sờ tai của bác mờ :p.
@ Khot: Thanks nhá ;).
Cám ơn tất cả các bác,
Trauvang.
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Các bác khen rồi em chê vài câu cho có không khí qua lại. Em đoán bác trauvang cũng thất vọng bởi đợt đi - ảnh này, nhưng chiều nay bụng quặn quá, em gõ tí cho giải stress.
Xem bộ này em đâm ghét RF 35mm, nhìn khung hình không thấy say sưa, các đường nét thẳng quá, ngang quá rất là bí. Có 1 vài nhát em thấy hay, nhưng không phải là những nhát em đoán bác trauvang thấy tình nhất. Những nhát tình cảm hay lại phải khen lời giới thiệu cũng hay, mô típ mà bạn gì ở Brno có slogen " xem mà buồn rười rượi" :p
London (chưa tới, mong tới, không biết còn dịp tới không :( ) em xem vài album, cái cảm thấy được là rất khác những thành phố châu Âu trong lục địa. Từ cái nhìn bản thân, mỗi thành phố ở châu lục bé tí này cũng đã có nét khác nhau. Đức khác Pháp, Pháp khác Ý,... từ những chi tiết về nhà cửa, con người, xe cộ đi lại. London không hơn không kém, mà khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi thông tin media TV, báo chí,... về hình ảnh 1 thành phố(con người, không khí), nhưng xem ảnh essay, em thấy 1 thành phố thực hơn, cảm nhận thật hơn. Mấy ảnh này em thích ảnh những góc phố, cái cảm giác 1 mình ở cái khoảng khắc hiếm hoi yên tĩnh của 1 thành phố 12 triệu người, 6 bảng 1 vé xe công cộng, 100 bảng đi vài km taxi,... Nói chung là thèm, rất thèm.
Nhát này em đoán bác trauvang tặng topic Lang thang MF, gì chứ có cái khung vuông sáng cả ánh, nhở?
Nhát này em thích.
Em đâm thế thôi, đâm thế này mới là đâm này.
.
Được sửa bởi iha.eut lúc 09:12 PM ngày 06-09-2008
Chụp ảnh buồn cười.
Em rất thích không khí của 2 bức : sáng đi sớm, nhìn xuống...Chờ ảnh tiếp theo của anh..
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Được sửa bởi jazz lúc 09:50 PM ngày 06-09-2008
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)