Cuối năm 2005 Tôi tham gia chụp ảnh về đề tài những người khuyết tật, cũng là dịp tình cờ thời gian hai buổi chụp tại trường Nguyễn Đình Chiểu và Nhà Hát Thành Phố khá gần nhau. Thật sự những hình ảnh về Những người khuyết tật rất cảm động và càng khâm phục những gương phấn đấu của họ giúp chúng ta, những người rất may mắn hơn nghiền ngẩm và cần phải nỗ lực hơn trong cuộc sống. Mong nhận được sự cảm thông, chia sẽ của mọi người. Mong nhận được ảnh đóng góp của Anh Maycatang và Anh Apham.
Lể trao giải
Hai Em khuyết tật tại cơ sở Thiên Phước - Quận 12, giọng ca rất quen thuộc với các chưong trình giao lưu với người khuyết tật - cùng hai nhà tài trợ chính
Chị Hướng Dương - một người khuyết tật - Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ sách nói dành cho người khiếm thị
Biên tập viên Quỳnh Giang, một giọng đọc quen thộc của sách nói